Chuyện tình với làn đua xanh

Việt Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 22:48 ngày 25/03/2017

VTV.vn - Tình yêu thủy chung với đường đua xanh của một người đàn ông, cùng những lời nhắn nhủ, chia sẻ sau chặng đường 40 năm sống cùng tình yêu đó, sẽ là những gì?

"Tôi đến với bơi lội thì cái xuất phát, một là cái truyền thống gia đình, từ năm 1970, lúc đấy tôi vẫn còn nhỏ khoảng 7-8-9 tuổi. Tôi đã tham gia là bơi giải Thiếu niên nhi đồng, sau đấy là tôi cũng tham gia vào những cái lứa tuổi bơi thanh thiếu niên. Nhưng khi đến tuổi trưởng thành học hết cấp 3 thì lúc đấy cũng vì điều kiện, hoàn cảnh, thì lúc đấy tôi đi học ở bên Tiệp Khắc" - Bác Đoàn Tiến chia sẻ.

Mặc dù sớm từ giã con đường thi đấu chuyên nghiệp, nhưng dường như niềm đam mê bơi lội của người đàn ông này vẫn vẹn nguyên. Về nước, ổn định cuộc sống và gia đình, câu chuyện tình dang dở với đường đua xanh lại được viết tiếp.

"Sau khi tôi đi học tập tại Tiệp Khắc về, vì cái niềm đam mê, nếu có thời gian thì tôi cứ đi đến bể tập luyện. Thế khi mà bơi xong thì tôi thấy là nó sảng khoái lắm, nhất là đầu óc, nó rất là thoải mái, về thì ăn uống khỏe, ngủ khỏe. Mà càng cái lứa tuổi lớn tuổi gần 50-60-70-80 trở lên thì tôi cho là nó rất phù hợp với cái lứa tuổi đấy".

Cùng với niềm đam mê đó cũng là những lời gửi gắm tới phong trào thể thao của lớp trẻ.

"Rất nhiều những bạn trẻ tham gia những phòng tập như tập Gym, bơi lội hay là cầu lông, bóng đá, đấy là làm tôi cũng rất phấn khởi. Cũng chỉ mong là các bạn là dù có công việc bận bịu, hoặc là bận học bận làm thì cũng tranh thủ bớt chút thời gian, để tham gia một cái môn nào thể thao đấy. Để nâng cao cái sức khỏe của mình".

Rory McIlroy sẽ trở lại ban chính sách của PGA Tour

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Golfer nổi tiếng Rory McIlroy đang nhận được sự chú ý rất lớn với việc sẽ trở lại ban điều hành của hệ thống giải đấu PGA Tour.