Hành trình đi tới đam mê của kỳ thủ Nguyễn Văn Vọng

Ngọc Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:03 ngày 17/03/2018

VTV.vn - Trong cuộc sống có những người đặc biệt đang truyền cho chúng ta nhiều cảm hứng, nhiều động lực và nhiều lý do để trả lời cho câu hỏi : Vì sao phải cố gắng.

Anh Nguyễn Văn Vọng, 29 tuổi. Chưa từng học qua, chưa từng có 1 người thầy cờ vua. 20 năm qua,anh Vọng bắt đầu cho đam mê của mình từ những tờ hướng dẫn trên những bộ cờ, từ những bài học trên máy tính. Và rồi từ quê nhà Hà Tĩnh ra Hà Nội,anh tham dự giải đấu đầu tiên trong cuộc đời, ở bộ môn đã giúp anh rất nhiều trong cuộc sống,đó là cờ vua.

Một cơn sốt khiến anh Vọng bị bại liệt từ năm 9 tuổi, nhưng nhờ rèn luyện, song hành cùng cờ vua từ nhỏ, cộng thêm sự nỗ lực không ngừng từ bản thân, chàng trai 29 tuổi bây giờ đang là sinh viên khoa công nghệ thông tin trường ĐH Vinh. Tuy nhiên ngày nhận tin con đỗ đại học, trong lòng bà Soa, mẹ anh Vọng mang rất nhiều suy nghĩ, bởi con trai không thể tự sinh hoạt cá nhân.

"Bác rất cảm động. Bác vừa phơi, vừa nói rằng: giờ con đỗ đại học mẹ không biết làm sao. Cho đi học đại học thì phải gửi nhà cửa cho xóm làng. Bác đẩy anh đi học, đến trường rồi có ai cần giúp việc thì bác làm thôi. Ngày vài chục thôi" - Bà Nguyễn Thị Soa, mẹ của kì thủ Nguyễn Văn Vọng chia sẻ..

Ấy vậy mà mọi thứ cũng qua đi, anh Vọng giờ đã là sinh viên năm cuối. Có lẽ hành trình cho tương lai của kì thủ này sẽ còn dài, nhưng chắc chắn bằng hình ảnh và sự quyết tâm của mình, anh đã và đang tiếp thêm cảm hứng trên con đường đi tới tương lai của rất nhiều những người khác.