NBA Finals 2019 - game 2: Khi cuộc sống không có chữ nếu

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 20:08 ngày 03/06/2019

VTV.vn - Game 2 của series chung kết NBA 2019 đã diễn ra đầy căng thẳng và chiến thắng chỉ được gọi tên nhờ 1 khoảnh khắc tỏa sáng cuối trận.

Sức hút của NBA Finals càng được khẳng định khi game 2 có sự góp mặt của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tới dự khán. Nửa đầu trận đấu diễn ra với sự lấn lướt của Toronto Raptors. Tuy nhiên họ không bứt lên với cách biệt đủ an toàn trong hiệp 3 và đó là cơ hội để Golden State Warriors lật ngược tình thế. Klay Thompson chơi rất hay ở cuối hiệp 3 và đầu hiệp 4, giúp đội khách dẫn trước trở lại. Kawhi Leonard vẫn thi đấu rất hay ở trận này với 34 điểm, nhưng Pascal Siakam - cầu thủ xuất sắc nhất game 1, lại có 1 ngày xuống phong độ, trong khi Kyle Lowry rời sân hiệp 4 do phạm đủ 6 lỗi.

Kịch tính được đẩy lên cao cuối hiệp 4, khi Danny Green ném 3 điểm rút ngắn tỉ số xuống 104 - 106. Tuy nhiên ở tình huống sau đó, các cầu thủ chủ nhà đã không kèm Andre Iguodala. Cầu thủ số 9 ở tư thế thoải mái đã có cú ném 3 điểm giúp Golden State Warriors dẫn 109 - 104 và đây cũng là kết quả cuối cùng. Các cầu thủ Toronto chỉ còn biết tự trách mình vì đã ném trượt quá nhiều ở trận này trong thời điểm họ đang nắm lợi thế về điểm số.

Nhà đương kim vô địch NBA đã cân bằng tỉ số 1-1 và 2 game sau sẽ được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, lực lượng Golden State Warriors đang bị sứt mẻ nghiêm trọng khi Klay Thompson và Kevon Looney đều đã gặp chấn thương ở game 2, còn Kevin Durant chưa hẹn ngày trở lại. Game 3 sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm tới theo giờ Việt Nam.


Tags: