NBA Finals 2020 - game 3: Hy vọng mang tên Jimmy Butler

Đình CườngCập nhật 11:38 ngày 05/10/2020

VTV.vn - Trong tình thế không còn đường lùi, Miami Heat đã có 1 chiến thắng cần thiết để níu kéo hi vọng của mình.

Không một đội bóng nào có thể lật ngược tình thế sau khi bị dẫn 0-3 tại NBA Finals, và các cầu thủ Miami Heat hiểu rằng, nếu để thua tại game 3 diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam, cơ hội của họ sẽ hết. Tuy nhiên, giành chiến thắng trước Lakers là điều không hề đơn giản, đó là còn chưa kể đội bóng bang Florida tiếp tục không có sự phục vụ của bộ đôi Bam Adebayo và Goran Dragic.

NBA Finals 2020 - game 3: Hy vọng mang tên Jimmy Butler - Ảnh 1.

Jimmy Butler đã có 1 màn trình diễn chói sáng

Jimmy Butler chính là câu trả lời. Cầu thủ số 22 có 1 trong những màn trình diễn đỉnh cao nhất lịch sử NBA Finals với 40 điểm (không có quả 3 điểm nào), 11 rebounds, 13 kiến tạo. Butler là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử NBA Finals có triple double mà ghi trên 40 điểm. Lối đánh mà HLV Erik Spoelstra xây dựng trong trận này xoay quanh Butler và khiến các cầu thủ Los Angeles Lakers rất vất vả theo kèm.

NBA Finals 2020 - game 3: Hy vọng mang tên Jimmy Butler - Ảnh 2.

Bộ đôi Lebron James và Anthony Davis không chơi tốt ở trận này

Trận đấu trở nên sôi động ở đầu hiệp 4, khi Markieff Morris có những cú 3 điểm, níu kéo hi vọng cho Lakers. Tuy nhiên, trong 1 trận đấu mà bộ đôi Lebron James - Anthony Davis không có phong độ tốt, Lakers đã phải nhận trận thua 115-124, qua đó để đối thủ rút ngắn tỉ số xuống 2-1. Game 4 sẽ diễn ra sau đây 2 ngày nữa.