Vượt qua Hitech, Hanoi Buffaloes xuất sắc vào bán kết TBSL 2017

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:00 ngày 14/03/2017

VTV.vn - Hanoi Buffaloes đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc để đánh bại Hitech tại tứ kết TBSL 2017.

Sau khi thất bại với tỉ số đậm 73-99 trước Hitech trong trận tứ kết 1 TBSL 2017, Hanoi Buffaloes đã bất ngờ thi đấu "lột xác" để đưa cặp tứ kết về thế quân bình bằng chiến thắng 101-87 trong buổi chiều chủ nhật.

Chiều nay hai đội bước vào trận đấu quyết định tấm vé giành quyền vào bán kết, và sự hưng phấn sau chiến thắng hôm chủ nhật đã tiếp tục nâng bước Hanoi Buffaloes. Trong suốt trận đấu, đại diện Việt Nam đánh ngang ngửa với đội bóng là nhà ĐKVĐ giải đấu.

Vượt qua Hitech, Hanoi Buffaloes xuất sắc vào bán kết TBSL 2017 - Ảnh 1.

Đã có khá đông CĐV tới cổ vũ cho Hanoi Buffaloes

Sau ba hiệp đầu, tỉ số tạm thời là 53-51 nghiêng về Hitech. Nhưng trong hiệp bốn, Van Pelt và các đồng đội đã trình diễn phong độ bùng nổ để ngược dòng giành chiến thắng 89-80. Trong khoảng 5 phút cuối hiệp bốn, khi đang dẫn trước Hitech, Hanoi Buffaloes đã chứng tỏ được bản lĩnh khi khéo léo giảm nhịp độ thế trận để phá lối chơi của đối thủ. Khi đó trận đấu liên tục bị xé nhỏ bởi những tình huống phạm lỗi, và điều này được Thành Đạt và các đồng đội tận dụng rất tốt với những cú ném phạt chính xác.

Vượt qua Hitech, Hanoi Buffaloes xuất sắc vào bán kết TBSL 2017 - Ảnh 2.

Chiến thắng xứng đáng dành cho thầy trò HLV Todd Purves

Trận này người ghi điểm ấn tượng nhất cho đại diện Việt Nam là Marcus Douthit với 29 điểm. Matthew Van Pelt dù không có được thể trạng tốt nhất vẫn mang về tới 27 điểm và 8 đường kiến tạo thành công. Nội binh Thành Đạt cũng để lại dấu ấn với 15 điểm và 3 kiến tạo.

Với thắng lợi xuất sắc này, Hanoi Buffaloes đã chính thức vượt qua Hitech để tiến vào bán kết TBSL 2017 trong lần đầu tiên tham dự giải đấu.

Nhật Bản để thua tại tứ kết Thomas Cup, Momota chính thức chia tay sự nghiệp quốc tế

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cựu số 1 cầu lông thế giới - Kento Momota đã chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế của bản thân sau thất bại 1-3 của đội tuyển Nhật Bản trước đội tuyển Malaysia.