Trong Cách em 1 milimet, ở những biến cố xảy đến với các thành viên của Đại bản doanh, Chiến "đo" luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người với sự chân thành, tốt bụng, hết lòng vì bạn bè. Nhân vật Chiến "đo" để lại dấu ấn rõ nét nhờ tạo hình đặc trưng, lời thoại gần gũi và lối diễn xuất sinh động của diễn viên Dũng Hớn (Lưu Mạnh Dũng). Từng cảm xúc của nhân vật đều được anh xử lý khéo léo, tạo cảm giác chân thật. Với khả năng đào sâu tâm lý vai diễn, Dũng Hớn đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng.
Chia sẻ về Cách em 1 milimet, Dũng Hớn cho biết, anh rất thích kịch bản này bởi nó đưa mỗi người trở về với tuổi thơ, những trò chơi, những thú vui khi bé thơ - khi mà Internet, điện thoại di động, điện thoại thông minh chưa có. Nam diễn viên đã nghiên cứu kỹ về kịch bản với từng câu thoại, từng nét diễn để phù hợp với vai diễn và tính cách nhân vật nhất.

Dũng Hớn cho biết, "Chép" Chiến là cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp và một vai diễn mà anh sẽ nhớ nhất, yêu mến nhất trong cuộc đời diễn xuất của mình. "Bởi vì nó mang lại cho Dũng Hớn quá nhiều thứ: cho Dũng Hớn quay trở về tuổi thơ, cho Dũng Hớn được sống là một nhân vật khác, một con người khác nhưng mà tính tình lại cũng hao hao với Dũng Hớn", nam diễn viên bộc bạch.

Hiện tại, nhân vật "Chép" chiến nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Dũng Hớn cho biết, vai diễn này nhận được sự gửi gắm rất nhiều từ đạo diễn Trần Trọng Khôi và đạo diễn Phạm Gia Phương. Điều đó cũng tạo đôi chút áp lực với Dũng Hớn. "Hai đạo diễn nói rằng, trong bộ phim này, rất nhiều tuyến nhân vật có nhiều câu chuyện buồn. Thế cho nên, Chiến sẽ nắm vai trò là giữ nhịp để làm giãn mạch phim ra, để cho mọi người có thể vui vẻ, nhưng hoàn toàn không diễn hài nhiều, mà là tình huống hài xảy ra trong câu chuyện. Bên cạnh đó, cũng có một số đoạn, Dũng phải diễn cảm xúc một chút nên mình cũng suy nghĩ nhiều và đặt mình vào nhân vật", Dũng Hơn chia sẻ.
Anh cũng bật mí, trong phân cảnh cả nhóm Đại bản doanh đi thăm mộ Quyên, khi không khí khá căng thẳng, anh chợt nghĩ ra mấy câu thơ nên xin đạo diễn Trần Trọng Khôi cho thử đọc. Và sau đó, đạo diễn đưa đồng ý đưa vào phân cảnh đó, giúp giảm tải đi sự căng thẳng trên phim.

Bật mí về nhân vật của mình ở cuối phim, Dũng Hớn cho biết, "Chép" Chiến rất vui vẻ và mang lại năng lượng tích cực cho tất cả các bạn của Đại bản doanh cũng như quý vị khán giả. Đôi lúc Chiến cũng có chút nét buồn. Tuy nhiên, ở những tập cuối của phim Cách em 1 milimet, không phải buồn một chút nữa đâu mà Chiến sẽ buồn nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa Dũng Hớn sẽ thể hiện khả năng diễn xuất của mình ở những cảnh nội tâm.







(Ảnh trong bài: tổng hợp facebook Dũng Hớn)
Bộ phim Cách em 1 milimet đang đi đến những tập cuối, tạo sự hồi hộp cho khán giả về cái kết dành cho từng nhân vật trong phim, đặc biệt là thành viên nhóm Đại bản doanh.
Quý vị đón xem các tập cuối phim Cách em 1 milimet phát sóng lúc 20h thứ Năm - Sáu trên kênh VTV3!

Bình luận (0)