Tú (Ali Thục Dương) đứng đầu một nhóm trẻ con tại một ngôi làng nhỏ. Cô bé và những người bạn của mình có một điểm tập trung được đặt tên Đại bản doanh. Tú có suy nghĩ rằng mình sẽ luôn có trách nhiệm bảo vệ địa điểm này để không bất cứ đứa trẻ nào có thể xâm phạm.

Vào lúc Tú đang nằm ngủ trên con thuyền nhỏ ở Đại bản doanh thì đám bạn về thông báo một đứa trong bọn bị bắt nạt - chiếc diều đang chơi của Đức (Nhật Minh) bị một đứa trẻ tên Chiến (Gia Bảo) xé rách. Không những thế, Chiến còn đuổi đám Đức không cho chơi thả diều ở khu vực đó nữa.




Tú và cả đám cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được, quyết định đi gặp đám trẻ kia để làm rõ mọi việc.
"Nếu mình cứ bỏ qua nó sẽ phá hết cái Đại bản doanh của mình" - một bạn tên Thư (Khánh Chi) trong nhóm lên tiếng.
Cả nhóm đồng tình và quyết định theo Tú "đi hỏi tội".



Với suy nghĩ phải bảo vệ Đại bản doanh, Tú tuyên bố khi gặp Chiến đo: "Cái Đại bản doanh này của bọn tao! Cái cây nào ở đây cũng là của bọn tao. Ai cho phép mày đến đây để bắn chim, ị trộm?" - Tú hỏi Chiến đo.
"Tao thích thì tao bắn đấy, tao mót thì tao ị đấy" - Chiến đo tuyên bố lại đầy thách thức - "Cái núi này có tên của mày à mà bọn tao không được chơi?".


Nghe Chiến đo lập luận, Tú điên tiết hét: "Không nói nhiều nữa, bây giờ mày có cút đi không?".
Tất nhiên Chiến đo không đồng ý, tuyên bố cần thì đánh nhau một trận phân thắng bại. Tú không sợ và hô đám bạn của mình vào cuộc. Thế là một cảnh hỗn loạn xảy ra giữa hai phe của Tú và Chiến đo.




Sau một hồi đánh nhau từ trên bờ xuống đến ruộng và mương nước, Tú đã chiến thắng Chiến đo. Cô bé bóp mũi thằng bé mũm mĩm và hỏi đã chừa chưa và từ giờ cấm được xâm phạm Đại bản doanh của mình nữa.
Chiến đo bị bóp mũi đau quá, chưa nói còn bị Tú ngồi lên, la lên oai oái và chấp nhận thua cuộc, không có những hành động và thái độ ngang ngược nữa.


Trận đánh nhau của đám trẻ chị thật sự dừng lại khi những anh chị lớn của Tú và Chiến đi học về ngang qua nhìn thấy cuộc ẩu đả.
Anh trai Tú nói với cô bé: "Mới hôm qua còn nói sẽ viết Nhật ký mùa hè, nhật ký của Tú toàn là đánh nhau à?".
Tú lập tức cãi lại anh, nói mình không phải chỉ đánh nhau không mà còn chăm "con Tít" nữa.


Tuy nhiên, buồn cho Tú là việc cô bé đánh nhau đã đến tai bố cô bé - một thầy dạy võ - và ông tỏ ra rất bực vì cô con gái nhỏ của mình. Dường như đây không phải lần đầu tiên Tú đi đánh nhau với những đứa trẻ khác.
"Con gái thầy lại đi đánh nhau rồi!" - một môn sinh của ông thông báo.
Và Tú đã không tránh khỏi cái kết "đau mông" khi trở về nhà. Cô bé đã bị bố bắt nằm sấp, úp mặt xuống cái chõng tre ở sân và đánh cho vài roi về cái tội đi đánh nhau, phá làng phá xóm.



"Con gái con lứa gì mà đi đánh nhau hả?" - bố Tú mắng.
Mặc dù nghiêm khắc với Tú, phạt cô bé đúng 30 roi vào mông nhưng ông cũng rất xót con mình. Sau khi cho Tú một bài học về chuyện đánh nhau, bố Tú đi luộc trứng để lăn vào những vết thâm trên mặt Tú do trận đánh nhau với Chiến đo.

Nghe bố nói chịu khó để bố lăn trứng cho hết thâm trên mặt, Tú nói bố hãy dạy mình học võ "để không đứa nào có thể đấm vào mặt con được nữa". Bố Tú hoảng hồn trước đề nghị của con gái. Con ông chưa đi học võ mà đã còn đánh nhau cỡ này, ông dạy võ rồi thì không biết còn đánh nhau như thế nào.
Nhưng sau khi suy nghĩ, bố Tú cũng đồng ý. Cũng tốt nếu dạy con gái ông mấy miếng võ để phòng thân. Nhưng ông nói với Tú rằng học võ là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải để đánh nhau.
Tập 2 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (5/9) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!


Bình luận (0)