Thư "ống bơ" đi xem mắt vì muốn làm chủ homestay của bố
Biên đã từng bị bố đẻ bán 1 quả thận để lấy 100 triệu
Trước nay Thư vốn tránh mấy chuyện đi xem mắt do bố mẹ cô đề cập nhưng lần này thì khác, Thư quyết định đi gặp người con trai mà bố cô lựa chọn. Thông tin này được Thư xác nhận trong chính cuộc gặp với nhóm bạn Đại bản doanh khi cả nhóm hẹn nhau ở quán của Chiến đo.
Thực tế, lúc đầu, Thư cũng không muốn nói ra chuyện mình sẽ đi xem mắt nhưng giữa lúc nói chuyện, bố cô gọi điện và Tú thì vô tư nói cô mở loa ngoài ra nghe điện thoại của bố. Tú biết thừa bố Thư muốn cô con gái duy nhất của mình đi gặp gỡ người này người kia do ông lựa chọn và Thư sẽ chẳng tránh né được mãi.
Nghe lời Tú, Thư mở loa ngoài cho các bạn cùng nghe cuộc nói chuyện của mình và bố. Bố Thư nhắc cô không quên hẹn và nhớ ăn mặc tử tế khi gặp người ta. Trong khi Thư vui vẻ nghe lời bố thì Biên ngồi cạnh không lấy gì làm vui vẻ khi nghe chuyện này.



Người con trai mà Thư sắp đi gặp rất đẹp trai và đĩnh đạc.
Biên không phải không yêu Thư nhưng giữa anh và cô là một khoảng cách khó lấp đầy. Hơn nữa, bố của Thư đã thẳng thắn nói ông mong cả hai chỉ đơn giản là những người bạn. Vốn là người có nhiều tự ti, mặc cảm về bản thân, lời nhắc của bố Thư đã ghìm Biên lại, khiến anh không tiến về phía cô. Biên chấp nhận làm một người bạn đi bên đời Thư nhưng khi biết cô sắp đi xem mặt người con trai khác, Biên rõ ràng không cảm thấy vui vẻ gì.
Trong cuộc nói chuyện sau đó với Tú, khi Tú hỏi lý do thật sự khiến Thư quyết định đi xem mắt là gì? Thư đáp rằng cô đồng ý đi xem mắt để đổi lại, bố cô cho cô quản lý homestay ở quê của gia đình. Thư có kế hoạch rằng khi cô đã nắm trong tay quyền hành ở đây, cô sẽ rủ Chiến đo và Biên về làm cho mình.


Thư nói với Tú rằng cô không chắc Biên có nhận lời về làm cho mình hay không nhưng điều duy nhất cô muốn là cố gắng hết mình, tận dụng mọi cơ hội cô có để sau này cô sẽ không phải hối hận vì mình đã không nỗ lực.
"Thực ra mày muốn kiểm tra xem anh Biên có giữ mày lại không chứ gì?" - Tú hỏi thẳng Thư và Thư gật đầu đáp lại. Nhưng có vẻ như phép thử của Thư đã không mang đến kết quả như cô mong muốn.
Thư nghẹn ngào nói: "Nhưng mà anh ấy chỉ muốn đẩy tao cho người khác thôi".
Nhưng Thư không biết tất cả những nỗi khổ Biên phải chịu đựng, khiến anh không dám mạnh mẽ, tự tin ngẩng mặt đến với cô. Ngoài lý do từ phía bố Thư, Biên còn chịu nỗi đau tạo ra từ chính bố đẻ của anh - người chưa bao giờ coi anh là con, luôn đeo bám anh để lấy tiền, người đã sẵn sàng bán 1 quả thận của anh lấy 100 triệu đồng. Và lần này, người cha ấy lại tiếp tục tìm Biên vòi tiền.



Đức cảnh cáo Hiếu
Tú quyết định ngả bài với Hiếu
Hiếu có sự tò mò về Tú và với bản tính muốn chinh phục, Hiêu kiên trì theo đuổi Tú. Có điều, Hiếu không biết rằng Tú đã thấy được bản chất con người anh. Cô đã chứng kiến Hiếu vào khách sạn với Duyên, ôm ấp Duyên ngay sau khi vừa nhắn tin tán tỉnh cô. Với tính cách ấy, Tú đã lập tức cho Hiếu ra khỏi sự quan tâm của mình.
Nhưng bởi Hiếu không biết Tú đã chứng kiến những khía cạnh đó của mình nên vẫn vô tư đeo bám, buông lời tán tỉnh Tú. Lần này, khi tình cờ gặp Tú trên đường, Hiếu cũng không bỏ lỡ bày tỏ tình cảm với cô.
"Trương Minh Tú, em hãy xem xét anh đi" - Hiếu thẳng thắn với Tú sau khi nói rằng anh nghiêm túc trong việc theo đuổi cô.




Điều không may cho Hiếu là trong lúc tìm cách tán tỉnh Tú thì Đức đi qua. Đức cũng là người đã chứng kiến Hiếu vào thuê phòng khác sạn với Duyên. Đức ngay lập tức tiến lại gần và đứng giữa Tú và Hiếu.
Đức nói không nể mặt Hiếu: "Không cần phải xem xét. Anh có một phiếu trống. Anh nghe chị tôi nói rồi đấy. Anh tránh xa chị của tôi ra. Chị của tôi không phải là con rối để cho anh thích làm gì thì làm đâu!".

Ngay sau đó, Đức giới thiệu về mình với Hiếu. Đức nói anh là người đã lớn lên với Tú từ bé và "sẽ là người đi với chị ấy đến già". Đức nói anh sẽ ở bên cạnh Tú để nhắc nhở cô không nên sa đà vào những mối quan hệ không có kết qủa và "chả ra cái gì cả".
Và sau màn giới thiệu hoành tráng và đanh thép, trước khi bị Tú đuổi đi, Đức rời đi trong phụng phịu nhưng không quên dặn Tú: "Chị không được dính thính đâu đấy!".
Tú sau đó đã mời Hiếu đi uống cà phê và tại đây, cô đã nói thẳng mọi chuyện với Hiếu để anh không đeo bám cô nữa. Tú nói cô và Hiếu không hợp với nhau nên dừng việc theo đuổi để đỡ mất thời gian.
"Không hợp chỗ nào để anh biết đường anh còn sửa" - Hiếu hỏi lại.

"Anh Hiếu, em thích anh. Nhưng những lúc anh không biết hoặc anh không có mặt, em vẫn hẹn hò với người đàn ông khác và sau đó còn lên giường với người ta. Anh có cảm thấy sống thoáng như thế là chấp nhận được không ạ?" - Tú đáp lời Hiếu bằng một ví dụ khiến Hiếu cảm thấy hơi nhột.
"Là em đang ví dụ chứ không phải em ám chỉ điều gì đúng không?" - Hiếu hỏi lại trong sự dè dặt.
"Em không ám chỉ. Em thấy anh đi vào khách sạn mà" - Tú trả lời.
Hiếu sững người trước câu nói của Tú nên đáp lại bằng cách hỏi cô thấy anh đi vào khách sạn với ai? Câu hỏi này ngay lập tức đã được Tú lấy làm vũ khí: "Lần gần nhất anh đi vào khách sạn với ai anh còn không biết hay là anh đi với nhiều người quá cho nên là anh không nhớ ra?".
Tú sau đó đã kể lại rõ ràng bối cảnh và những gì cô thấy ngày hôm đó giữa Hiếu và Duyên và cuối cùng kết lại: "Em là người hơi cổ hủ, em thích những gì rành mạch, chân thành và đặc biệt là không mập mờ. Thế nên em nghĩ em và anh, chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau thôi ạ".
Hiếu thừa nhận Duyên là bạn gái cũ, sốc khi biết người Tú yêu
Trước sự thẳng thắn của Tú và sau vài phút đứng hình khi bị cô bóc trần vỏ bọc của mình, Hiếu đáp lại bằng sự thật thà. Hiếu thừa nhận anh và Duyên từng có thời gian yêu nhau trước khi Duyên đi du học. Sau khi Duyên đi, cả hai yêu xa và cuối cùng kết lại: "Lần gặp ấy chỉ là một lời chia tay chính thức thôi mà".
"Thế thì em lại càng không hiểu được" - Tú tiếp lời - "Là tại sao khi chia tay chính thức người ta lại phải ngủ với nhau ạ?".
Khi Hiếu bối rối không trả lời được câu hỏi của Tú, cô nói rằng cô và Hiếu không cùng quan điểm. Có những việc là bình thường với Hiếu nhưng với cô lại là điều không chấp nhận được. Nhưng đáp lại sự gay gắt của Tú, Hiếu tỏ ra nhẹ nhàng.
"Vậy là anh đã bị tuyên án tử luôn? Không có thời gian cho anh kháng cáo hả Tú?".


Phản ứng và biểu cảm của Hiếu khiến Tú bó tay không biết nói sao, sau cùng cô hỏi Hiếu rằng cô và anh không thể đơn giản là bạn được sao? Hiếu ngay lập tức trở về trạng thái chủ động của mình và hỏi Tú: "Bạn Tú từ chối bạn Hiếu vì Hiếu là trai đểu hay ngay từ đầu trong lòng bạn Tú đã có người khác?".
Tú đáp rằng cả 2 lý do đều đúng nhưng quan trọng hơn, cô không cảm thấy rung động với Hiếu.
"Tổn thương" - Hiếu đáp lại Tú - "Đây là lần đầu tiên anh tổn thương và thất thế trước một cô gái đấy".
Khi Hiếu nói anh tò mò về người đàn ông trong lòng Tú, cô đáp: "Nếu anh tò mò anh có thể hỏi bạn gái cũ của anh. Em nói cho anh biết nhé, người đàn ông trong lòng em chính là chồng sắp cưới của bạn gái cũ của anh đấy".


Trong khi Hiếu chưa hết bàng hoàng, Tú nói thêm rằng Đức cũng đã thấy Hiếu và Duyên thuê phòng khách sạn cùng nhau ngày hôm đó.
Tập 32 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (19/12) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)