Tú bị Hoàng cận đánh bại tại cuộc thi phim hoạt hình
Nhóm của Tú đã có một phần thi thuyết phục tại chợ phim, tuy nhiên, kết quả của cuộc thi là sản phẩm của nhóm Hoàng cận đã chiến thắng. Kết quả này khiến cho mọi người - những người đã được xem sản phẩm và phần bảo vệ của nhóm Tú - đều bất ngờ và choáng váng.
Hoàng cận rời đi trong sự tự mãn cao độ. Cuối cùng thì cậu ta cũng đã chiến thắng nhóm Tú - điều mà Hoàng luôn khát khao từ khi còn thơ bé.





Trước đó, khi ngồi đợi kết quả, Tú cũng đã nghi ngờ việc việc tham gia của Hoàng cận tại chọ phim lần này là vì muốn hạ bệ cô. Vì sản phẩm của Hoàng cận là dự án về lịch sử và đến phút cuối Hoàng mới đăng ký. Tú nghi ngờ có khả năng vì biết mình tham gia nên Hoàng cận mới vào cuộc.
Tú nói mình hơi buồn vì kết quả này nhưng thương nhất là Đức đã đồng hành không biết mệt mỏi với cô. Đáp lại, Đức nói được làm việc với Tú thì anh không thấy mệt, lúc nào cũng thấy vui khi là cái đuôi của Tú.


Nhưng Tú chỉ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi. Đây là tâm huyết cô đã dành rất nhiều tình cảm và hy vọng cũng như thời gian. Tú chỉ thật sự rơi nước mắt khi người anh trai cao ngạo của cô xuất hiện.
Viễn thẳng thă, Viễn cũng biết Tú đã dành tâm tuyết và sức lực cho bộ phim hoạt hình này như thế nào. Ngay khi nhìn thấy Tú, Viễn hỏi sao cô vẫn chưa khóc?
"Tưởng ngã ở đâu thì khóc luôn ở đó cho tiện" - Viễn nói và nhìn em gái chăm chú rồi nói tiếp rằng Tú hãy giữ gìn sức khoẻ vì anh sẽ phục thù cho cô.
Chỉ đến lúc này Tú mới để cho nước mắt của mình tơi.



Ở một góc khác, Bách đã chứng kiến hình ảnh Tú bên cạnh người thân và bạn bè sau khi nhận kết quả không vui. Có vẻ như chính Bách cũng bất ngờ về kết quả này, anh đã đánh giá rất cao sản phẩm của nhóm Tú nên đã đặt nhiều câu hỏi cho cô trong phần hỏi đáp.


Viễn dàn cảnh "thị phi" để chơi lại Nghiêm?
Viễn từ lâu đã biết Nghiêm thuê người theo dõi Ngân và mình, cốt chụp được một bằng chứng ngoại tình nhằm mang ra làm vũ khí nếu anh ta ly dị. Vì một hợp đồng đã ký tiền kết hôn nên đây là điều bắt buộc Nghiêm phải làm nếu không muốn ra đi tay trắng. Nghiêm đã ngoại tình trước và trong giao kèo ấy, ai ngoại tình thì không nhận được bất kỳ thứ gì khi ly hôn.
Viễn cũng nói thẳng với Ngân chuyện Nghiêm cho người theo dõi và chụp ảnh. Viễn thậm chí cũng từng nghĩ chuyện quăng thính cho Nghiêm nhưng rồi lại không làm do lo Ngân khổ.
Nhưng có vẻ như Viễn đã thay đổi ý định. Viễn đã hẹn gặp Trung - bạn thân của Nghiêm - để đưa ra một đề nghị. Không rõ đề nghị ấy là gì nhưng Viễn đã dàn cảnh một cuộc gặp với Ngân và thuê người chụp ảnh lại.



Khi anh gọi Ngân lại, câu đầu tiên Viễn nói là - khi nhìn chăm chú vào Ngân: "Nhìn thẳng vào mắt tôi, tình cảm lên được không?". "Để cho thám tử người ta còn chụp ảnh về báo cáo chồng bà" - Viễn nói tiếp - "Đi làm vất vả, không có gì báo cáo, khổ thân người ta".




Sau đó, Viễn đã đưa cho Ngân túi đựng giày - đôi giày như anh nói mang lại cho anh nhiều "thị phi". Ngân mãi mới nhận ra đó chính là đôi giày gãy gót của cô hôm nào. Buổi hôm đó đi ăn, Viễn đã nói những lời phũ phàng khiến Ngân bỏ đi và tức đến phát khóc. Mọi thứ tệ hơn với Ngân khi đôi giày cô mang gãy gót. Ngân đã ngồi bệt xuống, tháo và ném giày đi.
Viễn đuổi theo đã chứng kiến tất cả và anh đã mang đôi giày của cô về nhà để gắn lại. Bé Tép sau đó đến nhà Viễn chơi và nói với mẹ thấy một đôi giày của phụ nữ ở nhà Viễn. Điều đó khiến Ngân có chút ghen và cô cũng nhắc chuyện đôi giày trong nhà anh khi cả hai nói chuyện mới đây.
Nhưng giờ đây thì Ngân đã biết đó chính là đôi giay của cô. Viễn nói anh rảnh quá nên đã mang về gắn lại. Nhưng cũng là vì đã làm cho Ngân khóc...
Nghe Viễn nói, Ngân xúc động nhưng chỉ nói một chữ đáp lại: "Điên".
"Cứ cho là tôi điên cũng được miễn sao bà cảm thấy vu" - Viễn nói.


Khi Ngân nói lần sau Viễn đừng đối xử với cô như thế này nữa, Viễn trả lời: "Cái gì mà đừng với không đừng? Tôi chỉ làm những gì tôi muốn".
Đây có thể là câu nói đầy ẩn ý của Viễn về sự lựa chọn hôn nhân của Ngân. Cô không khó để nhận ra anh muốn chuyển tải điều gì.
Tập 34 Cách em 1 milimet sẽ đuược phát sóng vào 20h hôm nay (27/12) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)