Biên đang háo hức mua hoa để đến điểm hẹn với Thư thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ông trùm thông báo rằng bố anh, ông Sơn, đã bắt cóc Mỹ Vân - con gái của ông trùm. Mục tiêu chính của bố Biên luôn là tiền.
Không kịp suy nghĩ, Biên vội mang tiền đến nơi bố mình đang khống chế Mỹ Vân, mong có thể đổi tiền lấy sự an toàn cho con gái ông trùm. Biên cầu xin ông Sơn thả người, sẵn sàng đưa tiền để chấm dứt mọi chuyện. Thế nhưng, khi Mỹ Vân hoảng loạn vùng chạy, tình huống lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo quán tính, bố Biên cầm dao lao theo cô. Để tránh cho Mỹ Vân không gặp nguy hiểm, Biên lao về phía trước ngăn bố anh lại.
Biên đã lĩnh trọn nhát dao của ông Sơn và gục ngã.

Biên được đưa vào bệnh viện và qua cơn nguy kịch, nhưng nỗi ám ảnh thực sự chỉ vừa bắt đầu. Bố anh bị HIV, đồng nghĩa Biên đối diện nguy cơ phơi nhiễm và buộc phải ở lại điều trị, theo dõi. Trong khi đó, tại điểm hẹn, Thư lặng lẽ chờ đợi, buồn bã vì Biên không đến mà không hề biết rằng anh đang trải qua biến cố sinh tử.

Mời quý vị khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của tập 37 phim Cách em 1 milimet vào tuần sau lúc 20h trên kênh VTV3.
Bình luận (0)