Sau cuộc nói chuyện và nghe Thư "ống bơ" giãi bày nỗi lòng mình khi cô về quê, bố của Thư đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, ông quyết định đến gặp Viễn - người mà Thư nói sẽ lựa chọn sống giống như thế, không lấy được người mình yêu thì cô cũng sẽ lựa chọn cuộc sống giống như Viễn. Viễn cũng là người anh thân thiết trong nhóm bạn với Thư nên ông tin mình có thể nhận được một ý kiến nào đó từ anh.
Trong cuộc nói chuyện với bố của Thư, Viễn nói không phải Thư không cố gắng. Cô cũng chịu khó đi gặp người này người kia để chiều lòng gia đình.
"Nhưng em nó vẫn không cố được" - Viễn nói - "Chuyện tình cảm đối với nó không dựa trên tiền tài vật chất, không dựa trên lý trí, lại càng không dựa trên việc xứng hay là không xứng. Nếu chỉ chiếu theo những ý đó thì có lẽ giờ cháu cũng đã lập gia đình rồi và cái Thư, cái Tú, thằng Chiến cũng đâu vào đấy cả rồi chú ạ".


"Hôn nhân với bọn cháu đơn giản lắm chú ạ, chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình yêu thôi là đủ rồi" - Viễn nói tiếp - "Cho dù người đó như thế nào đi chăng nữa".
"Đối với em Thư nhà mình thì đấy là thằng Biên chú ạ".
Theo Viễn, Thư là một cô gái giỏi giang, kiếm được tiền và không hề thiếu tiền nên cô chắc chắn sẽ không lấy tiền bạc ra làm thước đo hạnh phúc.
"Thứ Thư cần là tình cảm và một người đàn ông yêu cô ấy thật sự. Cũng không phải vô cớ mà cái Thư nó để hình ảnh của thằng Biên trong lòng suốt bao nhiêu năm đâu chú. Với cương vị một người anh của chúng nó thì cháu đánh giá thằng Biên là một người đàn ông tốt".

Cuộc nói chuyện với Viễn đã khiến bố Thư suy nghĩ sâu sắc hơn chuyện tình cảm của con gái mình, cuối cùng, ông quyết định tán thành, đồng ý để cho Biên theo đuổi Thư.
Bố Thư đã nói điều đó với Biên, rằng ông không cấm cản chuyện anh đến với Thư nữa. Biên rất vui và hạnh phúc với điều này. Bố Thư nói nếu Biên thực sự yêu con gái ông thì hãy đến nói chuyện với ông. Bố Thư gửi địa chỉ chỗ gặp cho Biên.

Biên - với sự hỗ trợ của Tú, Chiến và Đức - đã chọn được bộ quần áo tươm tất để đến gặp bố con Thư. Ngày Biên chờ đợi cuối cùng cũng đã đến - bố Thư đã chấp nhận anh và chẳng còn gì hạnh phúc hơn.
Nhưng, vào chính thời điểm quyết định nhất - Biên với quần áo chỉnh tề, với bó hoa trên tay trên đường đến gặp bố Thư - thì anh nhận được điện thoại từ ông trùm. Ông thông báo với Biên rằng ông Sơn, bố đẻ của Biên, đang bắt cóc Mỹ Vân con gái ông để tống tiền. Ông trùm muốn Biên đến để thay ông giải quyết vấn đề. Vì nếu để ông ra tay thì bố của Biên chắc chắn sẽ mất mạng.
"Việc này, bắt buộc cháu phải đến" - ông trùm nói.


Trong giây phút ấy, Biên đã quyết định chạy đi gặp ông trùm để giải quyết vấn đề của bố mình. Khi anh đưa tiền cho ông Sơn và mọi thứ tưởng như đã có thể kết thúc thì trong cơn hoảng loạn, Mỹ Vân đã đạp vào chân ông Sơn, vùng ra khỏi sự kiểm soát của ông ta và bỏ chạy.
Hành động của Mỹ Vân khiến ông Sơn cầm dao lao theo cô. Biên ngăn bố lại bằng cách lao tới để cản ông và Biên đã nhận nhát dao của ông Sơn vào bụng.







Trong những diễn biến sau đó, Biên được ông trùm đưa vào bệnh viện cấp cứu và bố của Biên thì được giao cho công an. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi bố Biên bị bắt mới phát hiện ra rằng ông ta bị nhiễm HIV. Biên cần ở lại bệnh viện để kiểm tra xem anh có bị phơi nhiễm hay không.
Trong cuộc nói chuyện với bác sĩ sau đó, Biên được giải thích rằng anh cần một khoảng thời gian vài tháng để xác định chính xác tình trạng sức khỏe của bản thân sau khi tiếp xúc với người nhiễm HIV là bố mình. Chính vì thế, trong cuộc gặp với bố của Thư sau đó, khi ông hỏi Biên có sẵn sàng tiến tới với con gái mình không thì Biên đã lưỡng lự và trả lời rằng thời điểm hiện tại với anh là không.


Biên xin lỗi bố Thư và đau đớn rời đi.
Khi Biên chạy ra ngoài thì Thư đến. Biên đã không thể tránh né những câu hỏi của Thư và cũng không muốn nói sự thật với cô. Biên nói Thư đừng đợi mình nữa và rằng anh cần phải đi đâu đó một thời gian.
Nghe Biên trả lời như vậy, Thư nói trong nước mắt: "Anh lại tiếp tục chạy trốn em. Anh Biên, anh có biết em đã gần 30 rồi không? Em đã chờ đợi anh suốt 10 năm nay rồi và bây giờ sẽ không còn 10 năm nào nữa đâu".
"Bây giờ, em hỏi anh một lần cuối. Một là bây giờ, hai là không bao giờ. Anh nói đi!".


Và Biên đáp lại: "Không bao giờ".
Lúc này, vết thương của Biên rỉ máu. Biên không muốn Thư sát lại gần mình. Anh vội vàng bỏ đi khi Thư phát hiện ra và truy hỏi.
Tập 39 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h ngày 15/1 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)