Kế hoạch bẩn thỉu của Nghiêm thất bại, bị Bách tương tác vật lý
Sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Ngân và Tú, biết được kế hoạch tổ chức sự kiện của OEC - công ty của Viễn - cũng như thời gian và địa điểm tổ chức, Nghiêm đã quyết định sẽ thực hiện âm mưu của mình vào đúng thời gian này.
Lấy lý do đây đúng là ngày kỷ niệm ngày cưới của cả hai, Nghiêm nói với Ngân rằng anh ta muốn có một buổi hẹn hò riêng tư cuối cùng trước khi đường ai nấy đi. Bằng sự khéo léo của mình, Nghiêm đã ép được Ngân phải nhận lời - sau khi cô từ chối. Nghiêm nói để không làm mất thời gian của Ngân và cũng tiện cho cô, hắn ta sẽ đặt bàn ăn tại chính trung tâm sự kiện nơi Viễn tổ chức tiệc của công ty. Ngân miễn cưỡng đồng ý.
Để kế hoạch được thành công, Nghiêm một mặt bỏ thuốc vào rượu cho Ngân say, mặt khác phối hợp với Trung thuê người chuốc rượu được bỏ thuốc cho Viễn. Sau đó, hắn ta đưa Ngân vào một căn phòng - nơi Trung cho người đưa Viễn vào. Nghiêm muốn tạo ra một tình huống ngoại tình phản bội ghê tởm của vợ mình với người đàn ông khác. Hắn sẽ lao vào quay video cảnh tượng này nhằm có được chứng cứ khi cả hai ra toà.






Sau khi chuốc rượu Ngân, Nghiêm đưa cô đến một căn phòng trong khách sạn.


Nỗi lo sợ phải ra đi tay trắng khi ly hôn khiến Nghiêm mất hết nhân tính, bất chấp thủ đoạn.
Nhưng kế hoạch của hắn đã không thành công vì Viễn đã biết kế hoạch ấy. Viễn đã đến gặp Ngân để nói về việc Nghiêm đang có một âm mưu bẩn thỉu như thế và muốn cô phối hợp với anh phá kế hoạch này. Ngân lúc đầu đã không tin rằng Nghiêm có thể làm thế với mình. Nhưng Viễn - cùng những gì đã diễn ra sau đó - đã chứng minh cho Ngân thấy cô đã luôn sai lầm trong cách nhìn người.
Viễn đã phối hợp với Ngân cùng nhóm Tú và các bạn trong nhóm Đại bản doanh bẫy lại chính Nghiêm. Khi Nghiêm điên cuồng lao vào phòng - nơi hắn đã dìu Ngân vào - với chiếc điện thoại lăm lăm trên tay nhằm ghi lại cảnh tượng mà hắn hình dung, thì khi chiếc chăn được lật ra, ở đó không phải Ngân và Viễn mà là Đức và Biên. Âm mưu của Nghiêm đã thất bại và hắn thì nhục nhã ê chề trước tất cả mọi người. Sau khi nhận một cú tương tác vật lý từ Bách, Nghiêm đã phải đồng ý ký vào đơn ly hôn với Ngân.









Biên nhận kết quả âm tính với HIV, tỏ tình với Thư ống bơ
Vì nghĩ rằng mình có khả năng nhiễm HIV từ bố đẻ của mình - sau khi bị ông ta đâm - nên Biên không còn tự tin đến với Thư ống bơ. Biên đã quyết định từ chối Thư, nói rằng cô hãy đừng chờ đợi mình nữa. Biên không muốn nói về điều anh đang trải qua với những người bạn trong nhóm Đại bản doanh. Như mọi khi, Biên luôn chọn cách âm thầm chịu đựng. Biên không muốn những người mình yêu thương phải bận lòng và lo lắng cho mình.
Nhưng qua Mỹ Vân, Chiến đo đã biết được sự thật những gì Biên đang phải chịu đựng. Và như mọi khi, Chiến và nhóm Đại bản doanh đã đến bên Biên, cùng anh trải qua những khó khăn. Biên xúc động khi thấy những người bạn của mình tại bệnh viện, cùng anh đón nhận kết quả xét nghiệm. Và cuộc đời không phải lúc nào cũng tàn bạo với Biên, kết quả xét nghiệm cho thấy Biên âm tính với HIV.

Khi có được kết quả này, biết chắc mình không gây ra nguy hiểm cho những người mình yêu thương, Biên đã dũng cảm gặp Thư ống bơ để bày tỏ nỗi lòng mình. Biên nói với Thư rằng trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm, anh muốn được sống hơn bao giờ hết, rằng giờ đây, nếu Thư đã không còn kiên nhẫn chờ đợi anh nữa thì anh sẽ chờ đợi cô cho đến khi nào cô đồng ý quay trở lại.



"Nếu em đã mệt mỏi vì phải chờ đợi anh thì hãy để anh được chờ đợi em" - Biên nói - "Chờ đợi em đồng ý yêu anh, chờ đợi bao lâu cũng được".
Và tất nhiên là Thư đã đồng ý. Cô đã chờ đợi giây phút này trong suốt 10 năm qua. Cuối cùng thì khoảng cách 1 milimet giữa cô và Biên đã được xoá nhoà.
Tập 40 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (16/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)