Cuối cùng thì Ngân cũng đã có tự do thực sự - kết thúc cuộc hôn nhân đầy cay đắng và bẽ bàng với Nghiêm. Giờ đây, cô có thể sống cuộc đời như cô muốn, đến bên người mà cô muốn.
Trong cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi Nghiêm dọn đồ ra khỏi nhà, khi Nghiêm hỏi cô với giọng mỉa mai: "Em vội thế cơ à? Hai người vẫn đầy thời gian ngả vào lòng nhau. Sao nhất thiết cứ phải là hôm nay?", Ngân đã nhìn Nghiêm lạnh lùng và đáp lại: "Sau chuyện tối qua, tôi có vội vã ngã vào lòng ai thì chắc chắn người đó cũng tốt hơn anh".
Ngân nói như vậy nhưng cô không vội vàng bước vào bất kỳ mối quan hệ nào - ngay cả với Viễn, người con trai luôn ngự trị trong trái tim cô. Và Viễn cũng vậy, anh dường như muốn Ngân có một khoảng thời gian tĩnh lặng sau biến cố hôn nhân. Vì thế, khi Trường - người bạn thân thuở ấu thơ - thúc giục Viễn hãy nhân cơ hội này đến với Ngân, Viễn đã thẳng thừng nói: "Người ta vừa thoát khỏi hôn nhân, tôi lại giơ cái biển lên: Ê, ở đây có quan tài này! Ông thấy có hợp lý không?".
Trường sau đó nói rằng không cần Viễn phải ngay lập tức đến với Ngân nhưng phải cho cô thấy rằng anh luôn ở đó dù cho bão táp giông tố thế nào. Và câu nói này dường như đã tác động đến Viễn.



Khi Viễn và Ngân đi ăn với nhau, lúc Ngân nói về con robot Viễn tặng cho bé Tép và nói muốn chuyển lại tiền cho Viễn vì cô biết con robot đó không hề rẻ, Viễn đã đáp lại: "Trả tiền mà được chắc? Không có đơn vị đo lường nào có thể định giá được quà sính lễ AI made của tôi".
Đây có phải lời tỏ tình chính thức của Viễn dành cho Ngân?
Tập 41 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (22/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)