Khi ngồi nói chuyện với bố, Tú giãi bày những suy nghĩ có tính chiêm nghiệm của bản thân. Cô nói: "Gần đây, con nhận ra là con cần phải nâng cấp bản thân bố ạ. Xung quanh con, mọi người ai cũng mới mẻ, ai cũng đều giỏi giang hết. Con sợ là con sẽ bị thụt lùi".
Tiếp đó, Tú hỏi bố rằng bây giờ cô đã hơn 30 tuổi, liệu bắt đầu đi học có phải là muộn không, là "quá già không"?
Nhìn con gái ngồi trước mặt mình với những băn khoăn, bố Tú nói rằng dù cô có 300 tuổi thì với ông, cô vẫn là Thị Tú bé xíu của ông mà thôi. Bố Tú sau đó nói thêm rằng ông không thể quyết định thay cô, vì hơn ai hết, chỉ có Tú mới hiểu cô thiếu gì và cần gì.


Lời nói của bố là sự động viên lớn với Tú.
Tập cuối phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (23/1) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!


Bình luận (0)