Thời tiết Hà Nội những ngày đầu năm mới chìm trong cái rét cắt da cắt thịt, với nhiệt độ xuống thấp, đôi lúc chỉ còn 10-12 độ C. Cái lạnh đặc trưng của mùa đông miền Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và công việc của người dân Thủ đô. Khắp các ngả đường, từ những con phố, ai nấy đều khoác lên mình những lớp áo ấm dày cộp, khăn mũ kín mít để chống chọi với cái giá rét.

Dù trời lạnh, những người bán hàng rong vẫn tảo tần mưu sinh, họ cố gắng sắp xếp hàng hóa tươm tất hơn để thu hút khách trong những ngày ế ẩm.

Những gánh hàng đầy ắp trái cây tươi ngon vẫn tấp nập khách ghé thăm, mang đến chút sắc màu ấm áp giữa không khí ảm đạm của mùa đông.

Người lao động vẫn miệt mài với công việc, đẩy những chuyến hàng lớn nhỏ trên phố vắng trong cái lạnh thấu xương.

Giữa những con đường ít xe cộ qua lại, người dân vẫn phải dừng lại giải quyết công việc, bất chấp cái rét ùa về.

Dù trời lạnh, nhiều người vẫn phải mưu sinh giữa giá rét.




Những shipper quen thuộc của thành phố vẫn kiên trì với công việc, mang những gói hàng ấm áp đến mọi nhà.

Có những người lao động phải ngồi nghỉ giữa trời lạnh, ánh mắt xa xăm như muốn tìm một hơi ấm giữa phố phường.

Nhiều người phải đốt lửa để sưởi ấm.

Dù cái lạnh vẫn bao trùm, nhưng cuộc sống ở Hà Nội vẫn tiếp diễn với một nhịp độ riêng, trầm mặc và sâu lắng hơn. Người dân thủ đô luôn tìm cách thích nghi.
Bình luận (0)