Thơ xót xa trước nỗi đau thể xác và tinh thần của mẹ vì bị bạo hành
Mở đầu tập 1 phim Căn nhà không mái che là gia đình Thơ năm 2009. Thơ luộc 3 quả trứng vịt, không dám ăn quả nào, cho em trai 1 quả, còn 2 quả, cô tất tả mang vào viện cho mẹ bồi bổ.
Thơ đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe được thông báo từ bác sĩ về tình hình sức khỏe của mẹ: mẹ bị xuất huyết do dập lá lách, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong, rất may là lần này đã cứu kịp thời. Bác sĩ ân cần dặn dò Thơ nhớ để ý giữ an toàn cho mẹ.
Tại phòng bệnh, cô bé vừa chăm sóc mẹ, vừa xót xa khẳng định rằng cả hai chị em không thể sống thiếu mẹ. Thơ khuyên mẹ không nên chịu đựng bố nữa, "hãy ly hôn đi". Trong khi đó, dù bị chồng bạo hành sau mỗi lần thua bài bạc và rượu chè, Hạnh (Huyền Lizzie) - mẹ của Thơ - cho rằng hai con có bố vẫn hơn. Trên đường đạp xe từ viện về nhà, Thơ thầm nghĩ có lẽ mình là đứa con lạ lùng nhất khi luôn muốn bố mẹ bỏ nhau.

Về nhà, Thơ thấy bố lục tung đồ đạc để tìm tiền nên cố gắng ngăn cản. Cô chất vấn gay gắt rằng từ lúc bố đánh mẹ nhập viện đến giờ, mẹ vẫn chưa được về nhà. Ít tiền ăn của hai chị em Thơ được mẹ cho, cũng bị bố cuỗm sạch. Tuy vậy, Bình (Doãn Quốc Đam) cũng có thể hiện sự quan tâm tới con trai, khi mang hai con gà về làm quà sinh nhật muộn về cho bé Khang. Dù rất hận bố vì đánh đập mẹ, nhưng nhìn bố và em trai tíu tít khi gặp nhau, rồi ôm hôn tạm biệt nhau, Thơ lại có chút xao động.
Thơ cũng tìm thấy đơn ly hôn mẹ đã viết nhưng mẹ chưa đủ quyết tâm để gửi ra toà.



Thơ thay mẹ đi gửi đơn ly hôn ra toà
Ở hành lang lớp học, Thơ thành thật tâm sự với Sơn (Sơn Tùng) - lớp trưởng và cũng là cậu bạn thân - về những rạn nứt trầm trọng trong gia đình mình, khi mâu thuẫn giữa bố mẹ lớn đến mức cả làng xóm đều biết. Nhắc lại trận đòn và việc mẹ bị thương nặng vừa qua, Thơ không giấu được sự đau đớn và tuyệt vọng, bày tỏ rằng cô bé thà chấp nhận cảnh bố mẹ ly hôn còn hơn phải chứng kiến mẹ tiếp tục chịu đựng những trận đòn roi, tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.
Lắng nghe tâm sự của bạn, Sơn cũng mở lòng chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của chính mình: bố mẹ cậu chưa từng kết hôn, cậu chưa từng được gặp bố, từ nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau và được mẹ dạy bảo phải luôn cố gắng sống thật tốt.
Thấu hiểu nỗi đau của bạn, Sơn nhẹ nhàng bày tỏ rằng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Thơ, cậu cũng sẽ đưa ra lời khuyên tương tự để mẹ được giải thoát khỏi sự khổ sở.
Thơ nghẹn ngào tiết lộ mẹ cô từng viết đơn ly hôn không ít lần nhưng cuối cùng lại bỏ đi vì quá sợ hãi người bố và vì thương các con, sợ các con thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Ẩn chứa trong ánh mắt và lời nói của Thơ là nỗi trăn trở tột cùng và quyết tâm phải tìm cách bảo vệ, cứu lấy người mẹ tội nghiệp của mình.

Sau khi nghe Thơ tâm sự, Sơn đèo cô bạn tới bưu điện để thay mẹ gửi đơn ly hôn. Lá đơn mà mẹ viết nhưng chưa dám gửi đi. Thơ tỏ ra quyết tâm thực hiện để tìm lối thoát cho mẹ, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Trên đường về, Thơ xót xa kể lại với Sơn rằng người bố từng rất yêu thương gia đình nay đã thay đổi hoàn toàn vì vướng vào rượu chè, cờ bạc.

Ở trường, Thơ đến gặp thầy giáo nhận thông báo trong đội tuyển thi học sinh giỏi Văn, đồng thời được thầy động viên tham gia cuộc thi sáng tác "Gieo những mùa lành". Thầy giáo còn hỗ trợ cho mượn sách từ thư viện tỉnh.
Trong khi đó, qua thầy giáo, mẹ của Thơ nhận tin con gái được đi thi học sinh giỏi. Hạnh vui mừng khôn xiết, dặn con chú tâm học tập, không phải bận tâm chuyện nhà cửa, vườn tược, chăm lợn nữa.

Thơ và em trai Khang có những khoảnh khắc trêu đùa vui vẻ khi chia sẻ số từng bắp ngô. Tuy nhiên, không khí chùng xuống khi Thơ bày tỏ sự trăn trở, lo lắng vì người bố đã đi vắng suốt cả tháng nay chưa về.
Phát hiện có đơn ly hôn được gửi lên tòa án, Bình (Doãn Quốc Đam) về nhà đánh đập, tra khảo vợ. Đúng lúc này, Thơ đèo em đi học về. Nhìn bố đánh đập mẹ, hai chị em đều hoảng loạn, gào khóc thảm thiết để can ngăn trong sợ hãi.
Trước mặt bố, Thơ dọa sẽ báo công an nếu bố còn làm gì mẹ nữa. Thậm chí, bố cầm dao lên doạ, Thơ cũng sẵn sàng đứng trước mũi dao để bảo vệ mẹ. Sau vụ bạo hành, cả ba mẹ con đều đau đớn về thể xác và tinh thần.



Trong khi đó, Bình cũng bị nhóm cho vay nặng lãi đánh đập vì không có tiền trả. Hắn ta về nhà, gọi khách tới để bán đất. Tất nhiên, Hạnh không đồng ý.
Bình trách vợ thấy chồng bị nhóm nặng lãi dọa giết mà không cứu. Tuy nhiên, Hạnh tuyên bố bao nhiêu năm cô chịu đựng chồng hành hạ. Bây giờ còn căn nhà do bố mẹ cô để lại, cô quyết không cho Bình ném nốt vào cờ bạc. "Ly hôn đi!" - cuối cùng Hạnh cũng đủ mạnh mẽ để nói ra.


Quý vị đón xem tập 2 phim Căn nhà không mái che phát sóng lúc 20h thứ Ba (13/10) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)