Mở đầu tập 5 phim Căn nhà không mái che, bà Lan cho Hạnh (Huyền Lizzie) vay lãi ngày, "lãi mẹ đẻ lãi con", từ 10 triệu thoáng chốc đã lên 13 triệu. Nghe bà Lan đòi tiền mẹ với giọng điệu khó lọt tai, Thơ không thể nhẫn nhịn, liền chạy từ buồng ra đối chất với bà ta. Thơ kể ngày nào hai mẹ con cũng phải luân phiên nhau sang nhà bà Lan giúp việc nhà, dọn chuồng lợn và bị con trai bà Lan gọi là giúp việc. "Bác có thấy giúp việc nào làm không công không?" - Thơ nói xong rồi khóc, bỏ chạy ra ngoài. Hóa ra Sơn (Sơn Tùng) đã đứng ở ngoài sân nghe chuyện từ bao giờ. Sơn càng thêm thương Thơ, muốn san sẻ công việc giúp cô bạn thân.

Thầy Cẩn nói chuyện riêng với Sơn và Thơ - hai cán bộ lớp - về hiện tượng quanh khu vực này xuất hiện nhóm sử dụng đường dây đánh bạc và sử dụng ma túy hướng tới chăn dắt các học sinh. Thầy Cẩn đề nghị hai cán bộ lớp chú ý hơn tới các bạn.
Đầu ngày, Hùng chờ sẵn Thơ ở ngoài cổng trường để trả cô bạn 100 nghìn đồng vì cậu không thể tìm mua được tờ báo để đền cho Thơ. Thơ chỉ lấy 20 nghìn đồng đủ cho tiền mua báo, trả lại Hùng 80 nghìn đồng. Thấy cô mê tiền như vậy nhưng vẫn rõ ràng chuyện tiền nong nên Hùng cũng không khỏi bất ngờ.
Trên lớp, thầy Cẩn đưa ra phong trào đôi bạn cùng tiến. Trong khi thầy phân Sơn kèm Dũng thì Thơ sẽ kèm Hùng. Ngay sau tiết học, Hùng kéo Thơ ra nói chuyện riêng, đề nghị lớp phó học tập từ chối thầy. Hùng khoe mình đầy tiền và sẵn sàng có thể bỏ ra để "mua chuộc" Thơ tránh xa mình ra. Cậu bạn đề nghị thương lượng để đôi bên cùng có lợi.


Sau buổi học, Sơn hỏi Thơ có muốn đổi sang kèm Dũng, còn Sơn sẽ kèm Hùng. Tuy nhiên, Thơ cho rằng hai bạn "một 9 một 10", như nhau cả, hơn nữa mẹ Hùng còn giúp mẹ Thơ bán chè, nên không cần đổi.


Ở quán xe đạp, Thơ và Sơn tình cờ bắt gặp Dũng đi chơi với nhóm bạn xấu. Hai tên kia bàn nhau cuối tuần đi chơi bi-a, dù thắng hay thua cũng rủ Hùng đi ăn nhậu theo yêu cầu của đại ca. Nghe đến đây, cả Sơn và Thơ đều hiểu rằng Hùng đã lọt vào tầm ngắm của bọn xấu, như lời thầy Cẩn cảnh báo gần đây.
Nghe tin Hạnh nợ bà Lan và không có tiền trả, ông Đinh ở chợ lại gần hỏi han, rồi dúi vào tay Hạnh 5 triệu. Trong khi Hạnh đang từ chối thì bà Lan xuất hiện, cầm luôn số tiền đó. Hạnh đành đề nghị ông Đinh viết giấy vay nợ và tính lãi, đồng thời phải về báo với vợ một tiếng. Hạnh sợ bị hiểu lầm.

Dù cẩn thận viết giấy nợ nhưng Hạnh vẫn bị vợ lão Đinh tìm đến gây chuyện. Bà ta vu cho Hạnh ve vãn để chồng bà ta mang hết tiền nộp học của con đến dâng cho Hạnh. Không nghe Hạnh giải thích, bà ta kéo mấy người đi cùng đến. Bà ta phá hết sạp rau của Hạnh và lấy dao băm thủng lốp xe của Hạnh. Toản (Duy Hưng) ngồi uống nước ở chợ, thấy vậy liền lái xe vào thẳng chợ để giải tán đám đông. Sau đó, anh còn cho mẹ con Hạnh đi nhờ xe về vì xe đạp đã bị hỏng.
Trên đường về, Toản khuyên Hạnh nên tìm chỗ khác buôn bán, ở đây "ồn ào", ảnh hưởng đến bọn trẻ. "Chuyện tình cảm nam nữ của cô kín đáo thì hay hơn" - Toản góp ý với Hạnh, nhưng bà mẹ hai con khẳng định mình không làm gì khuất tất thì không việc gì phải sợ.


Dù mẹ đã dặn không được kể vụ vợ lão Đinh gây chuyện hôm nay với chị Thơ nhưng về nhà, Khang vẫn lỡ miệng để lộ. Ngay hôm sau Thơ đến gặp bác Loan - mẹ của Hùng - để thông báo đồng ý làm gia sư cho Hùng. Cô xin được ứng trước 1 năm tiền lương để lấy số tiền đó trả cho vợ lão Đinh.
Thơ lập tức cầm tiền và nhờ bác Hảo đi cùng sang gặp vợ chồng lão Đinh để trả tiền. Thơ trả tiền và yêu cầu bà Kim phải đền 250 nghìn đồng cho số rau và lốp xe mà bà phá hỏng hôm trước. Sau khi "xử lý" vợ lão Đinh xong, bác Hảo khen Thơ thật khí phách, giống hệt tính mình.

Ở diễn biến khác, Toản vừa đỗ xe nghỉ ngơi thì bị một nhóm tới yêu cầu anh nộp tiền. Không chấp nhận nộp tiền vô lý, Toản bị nhóm ba người xông vào đánh.

Quý vị đón xem tập 6 phim Căn nhà không mái che phát sóng lúc 20h hôm nay (21/10) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)