Sơn bất ngờ khi biết Thơ nhận lời làm gia sư cho Hùng. Cậu lo lắng bạn bị bắt nạt. Tuy nhiên Thơ khẳng định bản thân mình được nhóm bạn Hùng đặt cho biệt danh bà la sát nên không cần phải sợ ai. Nghe thế Sơn cũng yên tâm phần nào.


Ở trên lớp, Thơ thông báo với Hùng là mình đã nhận tiền làm gia sư 1 năm nên nhất định sẽ phải đảm bảo công việc. Vì Hùng không chịu hợp tác nên Thơ quyết định lịch học. Hiện tại Hùng dốt tất cả các môn, trừ môn tiếng Anh nên Thơ lên lịch dạy kèm 2,4,6 với thời gian 2 tiếng/ngày để bổ sung kiến thức. Riêng Chủ nhật học buổi sáng 3 tiếng để làm bài tập. Tuy vậy Hùng vẫn nhất định không đồng ý. Thơ cứ mặc kệ, vẫn lên lịch hẹn sang nhà Hùng.

Sau lần chứng kiến chú Toản chống lại bọn người bảo kê ở chợ, Khang vô cùng thần tượng chú có con hổ trên tay. Ở nhà cậu âm thầm vẽ tranh hình con hổ tặng chú "siêu ngầu". Khi cùng mẹ ra chợ, nhìn thấy Toản, Khang liền mang bức vẽ đến tặng. Nhìn thấy bức tranh ngô nghê, Toản không khỏi bật cười. Tuy nhiên anh không chê bai mà khen ngợi Khang, tặng cậu cây kẹo và chính thức giới thiệu tên tuổi để hai chú cháu làm quen. Thấy Toản bầm mặt sau vụ ẩu đả, Khang liền chỉ cách làm tan vết bầm nhanh là bôi nghệ hoặc chấm hoa cúc. Cậu bé lỡ lời nói rằng ở nhà mẹ thường bị đánh nên bản thân biết rõ. Nghe loáng thoáng con nói vậy nên Hạnh ngại ngùng gọi Khang đi nhanh.




Hùng bất ngờ khi thấy mẹ đồng ý cho Thơ dạy kèm, nhất định không đồng ý. Trong lúc chờ mẹ, Hùng đọc được bản cam kết của Thơ sẽ dạy kèm mình về thời gian, thành tích, số tiền... Hùng tức giận nói bản thân đi học văn hóa theo ý mẹ là đã cố gắng hết sức. Hùng tức giận đòi bỏ nhà đi nếu mẹ cứ ép buộc.


Mẹ con Thơ vui vẻ đi trả hết số nợ cho người quen, từ nay không còn phải làm osin không công cho họ nữa. Con trai của chủ nợ là bạn của Hùng, hay rủ đi chơi các trò cá độ.
Sau lúc trả được các khoản nợ, mẹ con Hạnh và Thơ vui vẻ ra về. Dọc đường đi Thơ còn hái hoa mang về nhà. Tuy vẫn còn nợ những người khác nhưng đều là người quen, không bị đòi ráo riết. Tối hôm đó, mẹ Hạnh mua nhiều đồ ăn ngon cho Thơ và Hạnh. Lâu lắm rồi 3 mẹ con mới có một bữa ngon.




Ba mẹ con chỉ vừa gắp được vài miếng, có đám người đàn ông bặm trợn xông vào nhà đòi nợ. Dù Hạnh cho biết sau khi ly hôn, Bình đã bỏ nhà bặt vô âm tín, những chủ nợ vẫn hung tợn đòi số tiền 230 triệu. Họ cho biết Bình lấy tiền của Hạnh vay mượn để trả nợ xong lại tiếp tục mượn nợ nữa, lấy tên và địa chỉ của Hạnh để bảo lãnh. Số tiền lãi ngày càng cao nên Bình bỏ trốn, để lại cho vợ cũ gánh hậu quả. Hạnh kiên quyết không đồng ý thì đám chủ nợ đòi bắt hai đứa bé để gán nợ. Nghe lời đe dọa con bị bán sang biên giới, Hạnh đành phải đồng ý. Cô dặn con không được đi học, ở nhà một mình.



Hạnh lo lắng tìm kiếm Bình khắp nơi nhưng không gặp đành gọi điện thoại hỏi thăm em gái Bình nhưng không được. Thực chất Bình đang trốn ở nhà bố mẹ nhưng không muốn ai biết tin tức nên bảo em nói dối Hạnh.



Hùng bất ngờ phát hiện toàn bộ tiền tiêu vặt đã bị mẹ tịch thu. Cậu vội vã chạy đi gặng hỏi mẹ thì được biết mẹ đã làm theo lời của bà nội. Bà nói rằng bấy lâu nay đã quá nuông chiều cháu nên sợ thằng cháu đích tôn hư hỏng. Vừa lúc này, đám bạn của Hùng đến réo gọi đi chơi bia. Bà nội Hùng tức giận bảo con dâu ra xử lý mọi việc. Mẹ Hùng mắng cho đám bạn một trận, cảnh báo không được lôi kéo Hùng ăn chơi đua đòi. Dù Hùng làm mọi cách để năn nỉ nhưng cũng không xoay chuyển được tình thế.






Hùng tìm được chút tiền giấu kỹ trong chiếc cúp, định bụng sẽ bỏ lên thành phố. Nhưng chỉ đi được vài bước thì mẹ giả vờ ngất nên cậu vội vã quay trở lại nhà. Bà nội chứng kiến hết tất cả và rất hài lòng với sự hợp tác ăn ý của con dâu.




Mẹ động viên Hùng thích nghi với cuộc sống hiện tại. Bấy lâu nay Hùng bất mãn vì phải chuyển từ thành phố về quê, do chấn thương không tiếp tục theo đuổi môn thể thao yêu thích, lại phải học văn hóa. Mẹ bèn nói sự thật với Hùng là bố đã có vợ bé ở ngoài, còn có cả con riêng đã học cấp 2. Vì thế bao lâu nay bố của Hùng không đoái hoài gì đến vợ con.
Nếu sau này bố của Hùng không để lại tài sản thừa kế thì bản thân Hùng vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình. "Mẹ muốn con cho bố thấy rằng không có ông ấy thì mẹ con mình vẫn sống tốt", mẹ căn dặn Hùng.

Tuy nhiên những lời này chỉ là âm mưu của bà và mẹ Hùng. Cậu đã gọi điện thoại hỏi trực tiếp bố và ông phủ nhận ngay. Bố Hùng kể rằng mình rất bận rộn công việc ở công trình, không có thời gian đi ngoại tình. Ông còn bị bà nội và mẹ Hùng quản lý rất chặt.
Hùng chấp nhận để Thơ dạy kèm. Ngay trong buổi đầu tiên, Thơ phát hiện Hùng bị hổng kiến thức tận 3 lớp nên tìm mọi cách để bổ sung kiến thức cho Hùng.
Bà và mẹ Hùng ở dưới nhà nghe lén hai đứa đang học bài, thấy vui mừng khi Thơ có thể hỗ trợ Hùng. Bà nội dặn mẹ Hùng phải báo trước với bố Hùng về kế hoạch, kẻo lại bị cháu phát hiện ra. Hai người không hề biết rằng trước đó Hùng đã điều tra ra được chân tướng sự việc.




Toản đi lái xe vất vả, để hai con sống ở nhà trọ tạm bợ, thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt cơ bản.Với sự giúp đỡ của anh em bạn bè, Toản không bị những người bảo kê ở chợ làm phiền khi dừng đỗ xe. Nhưng công việc hiện tại vẫn bấp bênh. Anh đang tính toán để mua một mảnh đất làm chỗ an cư lạc nghiệp.


Bà Hảo đến nhà Hạnh để hỏi thăm tình hình số nợ của Bình. Hảo cho rằng Hạnh phải mạnh mẽ hơn, không thể tính đến phương án bán mảnh đất vườn để trả nợ thay mãi được. Với sự hợp sức của bà Hảo và Thơ, Hạnh có quyết tâm báo công an về việc mình bị chủ nợ quấy rối?


Quí vị đón xem bộ phim Căn nhà không mái che phát sóng lúc 20h thứ 2,3,4 trên kênh VTV3.
Bình luận (0)