Trong Lằn ranh, cảnh quay Nguyệt khui thùng hoa quả đặc biệt do Khắc gửi đến nhà tưởng chừng chỉ là một chi tiết nhỏ trong mạch phim, nhưng lại để lại ấn tượng mạnh khi lên sóng nhờ một tình huống phát sinh ngoài kịch bản. Trong quá trình ghi hình, diễn viên Huyền Sâm đã vô tình bị cứa vào tay khi mở thùng hoa quả bằng dao rọc giấy. Máu từ vết thương chảy thành từng giọt, kéo dài thành một vệt đỏ rơi xuống những quả lê bên trong thùng.

Sự cố bất ngờ khiến đoàn phim không khỏi lo lắng, song khi cảnh quay hoàn chỉnh được xem lại, chi tiết ấy lại mang đến hiệu quả hình ảnh và cảm xúc đặc biệt. Vệt máu trên những quả lê – vốn là món quà được bọc kín, gửi gắm dưới lớp vỏ lịch sự và hào nhoáng – trở thành ẩn dụ đắt giá cho những toan tính, sai trái đang dần lộ diện trong mối quan hệ giữa các nhân vật.
Không cần lời thoại nặng nề, khoảnh khắc ngẫu nhiên ấy đã góp phần đẩy cao tính bi kịch của cảnh phim, nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Lằn ranh: mọi hành vi sai lệch, dù được che giấu khéo léo đến đâu, cuối cùng cũng phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Mời quý vị đón xem diễn biến chi tiết phim Lằn ranh vào lúc 21h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.
Bình luận (0)