Cảnh sát cơ động kỵ binh là một lực lượng còn non trẻ khi mới bước sang năm thứ 6 kể từ khi thành lập. Thế nhưng, các chiến sĩ cảnh sát và những chú ngựa dũng mãnh, bền bỉ, trung thành đã nhanh chóng củng cố và xây dựng lực lượng kỷ luật, đồng bộ, hiện đại.
Một trong những yếu tố tạo nên sự tinh nhuệ này chính là sự gắn bó mật thiết, hiểu nhau và phối hợp ăn ý giữa các chiến sĩ với những chú ngựa. Cảnh sát cơ động kỵ binh đang góp phần xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6 năm qua, những chú ngựa từ Mông Cổ và các chiến sĩ ở khắp 3 miền xây tình bạn, tình đồng đội bằng cách học từng thứ nhỏ nhất. Để đủ bản lĩnh bước vào môi trường chiến đấu, người chiến sĩ huấn luyện chính là một cuốn giáo án sống.
Theo các cán bộ trong đoàn, quá trình huấn luyện đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ. Người huấn luyện phải quan sát từng biểu hiện nhỏ của ngựa để điều chỉnh phương pháp phù hợp. Khi ngựa thực hiện đúng động tác sẽ được động viên, khen thưởng; ngược lại, những sai sót được uốn nắn bằng tín hiệu điều khiển nghiêm khắc nhưng chuẩn mực. Qua thời gian, giữa người và ngựa hình thành sự thấu hiểu.

Quá trình rèn luyện không tránh khỏi chấn thương, thử thách, nhưng các chiến sĩ luôn đồng hành sát sao, chăm sóc ngựa như chính đồng đội của mình. Những chuyến công tác trải dài từ Bắc vào Nam và niềm tự hào khi được tham gia các sự kiện lớn của đất nước.
''Được đi giữa vòng tay nhân dân rất là tự hào. Sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ xuất sắc mà cấp trên giao phó'', Trung úy Phan Anh Kiệt, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an chia sẻ.
Tại doanh trại mới ở Ninh Bình, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh đã sẵn sàng cho một chặng đường phía trước ''Mã đáo thành công''.
Bình luận (0)