Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào thời điểm được cho là Mỹ đang đột kích Venezuela (Ảnh: AFP)
Theo Tổng thống Trump, lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ trong một chiến dịch ban đêm, sau đó đưa họ rời khỏi Venezuela bằng đường không. Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social và trong các cuộc phỏng vấn truyền thông, ông Trump khẳng định chiến dịch được thực hiện "chính xác và hiệu quả". Một quan chức Mỹ cho biết cuộc đột kích do lực lượng tinh nhuệ Delta tiến hành và không ghi nhận thương vong nào về phía Mỹ.
Trả lời kênh Fox News, Tổng thống Trump cho hay Tổng thống Maduro và phu nhân hiện đang ở trên tàu chiến USS Iwo Jima, trên đường tới New York để phục vụ quá trình tố tụng. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố chi tiết về việc có hay không sự cho phép chính thức của Quốc hội Mỹ đối với chiến dịch quân sự này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 tuyên bố Washington đã tiến hành một “cuộc đột kích quy mô lớn” nhằm vào Venezuela (Ảnh: CNA)
Trong khi đó, phía Venezuela đưa ra thông tin trái ngược. Chính phủ Caracas xác nhận đã có thương vong trong các cuộc không kích, bao gồm cả dân thường và quân nhân đã thiệt mạng, song chưa công bố con số cụ thể. Bộ Quốc phòng Venezuela cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Caracas và một số khu vực lân cận, trong đó có tổ hợp quân sự Fuerte Tiuna - căn cứ quân sự lớn nhất nước này. Một số khu vực ở thủ đô bị mất điện trong nhiều giờ.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố chính quyền không nắm được tung tích của Tổng thống Maduro ngay sau vụ tấn công, đồng thời yêu cầu Mỹ "cung cấp ngay bằng chứng ông còn sống". Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino lên án mạnh mẽ sự hiện diện của lực lượng nước ngoài, khẳng định Venezuela sẽ "chống trả mọi hành động xâm lược".
Trước tình hình leo thang, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto cho biết Caracas đã đề nghị triệu tập Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn nhằm xem xét vụ việc.
Bình luận (0)