Cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ và hành trình chạm tay vào ước mơ khoác áo lính Hải quân

VTV.vn - Từ cậu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ tại mái ấm tình thương, Nguyễn Lê Thành Triết đã nỗ lực vươn lên trở thành học viên ưu tú của Học viện Hải quân Việt Nam.

Mồ côi cha từ khi chưa chào đời, Nguyễn Lê Thành Triết (quê ở xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi) lớn lên trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại cùng mẹ. Đến năm lớp 6, biến cố lại ập đến khi mẹ em mắc bệnh hiểm nghèo. Cậu bé nhỏ tuổi khi ấy vừa đi học, vừa chạy vẫy lo toan cuộc sống, chăm sóc mẹ tại bệnh viện và nhận dạy kèm để trang trải chi phí. Đến đầu năm lớp 8, mẹ em qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, để lại Triết một mình giữa cuộc đời.

Hành trình vượt khó vươn lên của học viên Học viện Hải quân Nguyễn Lê Thành Triết - Ảnh 1.

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết tích cực tự học, nghiên cứu tài liệu tại đơn vị.

Giữa lúc cô đơn và lạc lõng nhất, Triết nhận được sự quan tâm, đùm bọc của chính quyền và người thân. Từ năm lớp 9 đến lớp 12, em được tiếp nhận nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, sự chăm sóc yêu thương của các cán bộ trung tâm – những người mà Triết thân thương gọi là "má" – đã giúp em nguôi đi nỗi đau, nuôi dưỡng ý chí và tinh thần tự lập để quyết tâm thay đổi số phận bằng con đường học tập.

Hành trình vượt khó vươn lên của học viên Học viện Hải quân Nguyễn Lê Thành Triết - Ảnh 2.

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của Học viện Hải quân.

Không phụ lòng tin yêu của mọi người, Triết liên tục đạt thành tích cao trong học tập: giải Ba học sinh giỏi Toán cấp trường lớp 10, 11; giải Ba Vật lý lớp 12 và tốt nghiệp THPT loại giỏi. Tháng 8/2025, Triết chính thức thi đỗ vào Học viện Hải quân với số điểm ấn tượng, thực hiện trọn vẹn ước nguyện của người mẹ quá cố và mong ước cống hiến cho Tổ quốc.

Hành trình vượt khó vươn lên của học viên Học viện Hải quân Nguyễn Lê Thành Triết - Ảnh 3.

Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết được chỉ huy đơn vị sửa động tác chào trong giờ luyện tập điều lệnh đội ngũ.

"Ngày em nhập học, má Dung ở trung tâm dậy từ 2 giờ sáng đưa em ra tàu. Khoảnh khắc chia tay ấy, em tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mọi người" — Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết xúc động chia sẻ.

Bước vào môi trường kỷ luật khép kín, Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết (hiện là học viên chuyên ngành Cảnh sát biển, Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân) nhanh chóng hòa nhập và khẳng định bản thân. Kết thúc năm học thứ nhất, em đạt kết quả xuất sắc với điểm trung bình học kỳ I là 7,93 và học kỳ II là 8,06.

Hành trình vượt khó vươn lên của học viên Học viện Hải quân Nguyễn Lê Thành Triết - Ảnh 4.

Trao đổi học tập tiếng Anh trong giờ tự học tại giảng đường (đồng chí Triết đứng giữa).

Thượng tá Vũ Văn Khoát, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, nhận xét: "Đồng chí Triết có ý chí phấn đấu tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Không mặc cảm với hoàn cảnh, đồng chí luôn nỗ lực vươn lên, là tấm gương tiêu biểu để học viên trong đơn vị noi theo."

Đại tá, TS. Trương Thị Nhạn, Chủ nhiệm Bộ môn Toán (Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ) cũng đánh giá cao thái độ học tập nghiêm túc, tư duy tốt và sự khiêm tốn của Triết.

Hành trình phía trước còn dài, nhưng với bản lĩnh được rèn giũa qua nghịch cảnh, Nguyễn Lê Thành Triết đang từng bước vững vàng trên con đường trở thành một sĩ quan Hải quân ưu tú, lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực cho thế hệ trẻ hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.