Câu chuyện của đội bóng nữ Lục Yên, Lào Cai
Những đôi chân vốn đã quen với ruộng nương và những công việc gia đình, nhưng giờ đây là những bước chạy mạnh mẽ, các pha tranh bóng quyết liệt của các cô gái dân tộc xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai trên sân bóng. Với họ, bóng đá không chỉ là môn thể thao mà còn là niềm vui, và là cơ hội được giao lưu cũng như thử sức mình.
Cầu thủ Nhạc Thị Như Quỳnh (Đội bóng Lục Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết, để có thể lực khỏe như thế, mọi người phải tập nhiều, rèn luyện nhiều. Nếu không tập luyện thì vào sân chạy được tầm 5-10 phút dưới thời tiết nắng là mọi người mệt rồi, sẽ không chạy được nữa".

Ngoài sân bóng, mỗi cô gái có một công việc riêng.
Mỗi buổi tập là một lần thử sức. Các vận động viên được học kỹ thuật, chiến thuật, được rèn luyện những điều cơ bản nhất và học cách phối hợp, hỗ trợ và động viên nhau vượt qua những giới hạn của bản thân. Trên sân bóng, không có nhiều sự khác biệt về tuổi tác, công việc hay hoàn cảnh, tất cả cùng chung một màu áo và chung một niềm đam mê.
Cầu thủ Bàn Thị Sáng (Đội bóng Lục Yên, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Sau mỗi một buổi làm việc ở cơ quan, tôi cũng phải thu xếp công việc, sau đó ra sân. Được tham gia giải, chúng tôi cũng thể hiện một tinh thần rất quyết tâm để giành được cái giải tốt nhất, cao nhất cho quê hương Lục Yên".


Sau giờ làm, họ lại thu xếp việc riêng để dành thời gian tập luyện chung với nhau.
Với niềm đam mê bóng đá, các cầu thủ đội bóng Lục Yên đã nỗ lực tập luyện và tạo nên câu chuyện của mình với hình ảnh đẹp trên sân bóng, những chiến thắng, và qua đó, quảng bá vẻ đẹp của vùng đất ngọc Lục Yên với nhiều nét văn hóa đặc sắc.
Hướng đi mới cho đội bóng đá nữ Đak Đoa
Dù chỉ giành vị trí Á quân tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026, nhưng các cô gái của đội bóng Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã cho thấy tinh thần thi đấu vững vàng và cùng một lối chơi cống hiến. Đây là đội bóng đã vượt đường xa để tham dự giải đấu và cũng nhận được rất nhiều sự cổ vũ của khán giả. Có những cô gái tâm sự về việc chưa quen di chuyển xa, thậm chí là còn bị say xe như là đội trưởng Thươn. Thế nhưng, câu chuyện bóng đá của họ với các đồng đội vẫn có thể được viết tiếp một cách có hậu.


Dù để thua đầy tiếc nuối ở trận Chung kết Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ nhất năm 2026, nhưng hành trình của đội Đak Đoa không khép lại. Niềm đam mê bóng đá của Thươn, Blơi, H'Wun, Siu Hloa, Rơ Chăm H Vưn... và các cầu thủ nữ đến từ Gia Lai đã được ghi nhận. Và từ đó, một hướng đi mới đã được mở ra, để tạo nên một cái kết đẹp cho các cô gái Á quân của VTV Cup 2026. Bên cạnh tiền thưởng động viên cho đội bóng đá nữ Đak Đoa, Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đề xuất tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đak Đoa để hướng tới tham dự Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia với mục tiêu kịp cho mùa giải 2027. Và chỉ sau một vài ngày nghỉ ngơi, hành trình mới sẽ bắt đầu với Thươn cùng các đồng đội.

14 cô gái đã quen với các trận bóng đá 7 người sẽ bước vào thử thách ở sân 11. Việc tìm kiếm thêm những cầu thủ mới sẽ khẩn trương được triển khai, cùng với đó là định hướng đào tạo theo hướng chuyên nghiệp: Từ đầu tư cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế và giáo án huấn luyện hiện đại theo tiêu chuẩn của câu lạc bộ. Từ đó, câu lạc bộ sẽ xây dựng định hướng và đăng ký cho đội tham gia thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, đáp ứng các quy định của FIFA, AFC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Chúng ta có thể tin rằng, đó sẽ là một nguồn lực cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Chính huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ rằng, ông cũng quan sát các cầu thủ tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup, và sẽ giới thiệu những nhân tố có tiềm năng cho các đội bóng đá nữ chuyên nghiệp của Việt Nam.

Bình luận (0)