Cầu Rạch Miễu – cây cầu huyết mạch nối liền hai bờ Đồng Tháp/Vĩnh Long – từng là một “điểm nóng” giao thông mỗi dịp lễ, Tết. Cảnh tượng ùn tắc kéo dài đã trở thành ký ức không mấy vui vẻ với những ai thường xuyên đi lại trên tuyến đường này.
Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, cảnh tượng ấy đã không còn. Sự xuất hiện của cầu Rạch Miễu 2 đã mang đến nhiều thay đổi cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Với những người gắn bó hàng chục năm bên chân cầu Rạch Miễu như ông Dũng, sự thay đổi của dòng xe trong ngày lễ năm nay là điều dễ nhận thấy nhất. Họ chính là những nhân chứng sống, đã quá quen với cảnh kẹt xe, khói bụi mịt mù mỗi dịp lễ, Tết.

Ông Lâm Quốc Dũng (tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Từ khi có cầu Rạch Miễu 2, lượng ô tô đi qua đó nhiều hơn nên khu vực này thông thoáng hẳn. Trước đây, lúc nào cũng có cả chục cảnh sát giao thông túc trực vì kẹt xe kéo dài tới 3 km, ùn tắc cả bốn phía chứ không chỉ một phía".
Sự thay đổi mà ông Dũng cảm nhận được đến từ việc cầu Rạch Miễu 2 đã cùng cầu Rạch Miễu “chia lửa” cho dòng phương tiện khổng lồ đổ về miền Tây vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Vẫn là dòng xe đông đúc, nhưng cảm giác mệt mỏi và lo âu vì kẹt xe đã tan biến. Sự thông thoáng mang đến niềm vui trọn vẹn cho những chuyến đi sum họp.

Anh Lê Hoàng Tuấn Anh (tỉnh Cà Mau) cho biết: “Năm nay mọi người đi lại thoải mái, không phải cực khổ chờ đợi. Mọi năm chưa tới chân cầu là tắc đường hàng km rồi".
Hơn cả một công trình giao thông, cầu Rạch Miễu 2 đã trở thành biểu tượng cho sự phát triển, là lời giải đáp cho sự mong đợi của người dân. Hôm nay, đường về miền Tây không chỉ ngắn lại về thời gian, mà còn gần hơn bởi những nụ cười và sự thảnh thơi trên mỗi chặng đường.
Bình luận (0)