Trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, tại điểm cầu Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), khoảnh khắc những kỷ vật từng nằm im trong lòng đất 58 năm của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên về lại với người thân khiến nhiều khán giả xúc động.
Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - Tiểu đội phó, thuộc đơn vị 962 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Long An) đã anh dũng hy sinh tại khu vực cầu Chữ Y (Sài Gòn) trong những ngày chiến sự ác liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Quá trình rà soát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh xác định giấy báo tử gia đình từng nhận ghi tên Huỳnh Văn Quyên. Chính sự khác biệt một chữ này đã khiến việc xác minh danh tính gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian dài. Sau khi đối chiếu, thẩm tra hồ sơ và các nguồn tư liệu liên quan, cơ quan chức năng khẳng định tên chính xác của liệt sĩ là Huỳnh Văn Quên.
Gần sáu thập kỷ, những di vật tưởng chừng chỉ còn nằm lại trong lòng đất nay đã trở về đúng với gia đình của người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bên trong chiếc hộp là một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví và một chai dầu gió.


Khoảnh khắc xúc động trong chương trình. (Ảnh: Chụp màn hình)
Đón nhận kỷ vật của anh trai, ông Huỳnh Văn Nhỏ - em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - không giấu được niềm xúc động. Ông cho biết cả gia đình vỡ òa khi hay tin đã tìm thấy di vật của người anh cả sau gần 60 năm xa cách. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tham gia cách mạng từ khi mới 16 tuổi rồi mãi mãi không trở về. Ông Nhỏ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các cấp chính quyền cùng các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiên trì tìm kiếm, xác minh để đưa những di vật của liệt sĩ trở về với gia đình.
Cùng có mặt trên sân khấu là bà Nguyễn Thị Lệ - người vợ đã dành hơn nửa thế kỷ chờ đợi người chồng ra đi rồi không trở lại. Sau nhiều năm chịu di chứng tai biến, bà Lệ nói khó và việc đi lại không còn thuận tiện. Khi những kỷ vật của chồng được trao tận tay gia đình, bà lặng lẽ rơi nước mắt, không nói thành lời. chứa đựng nỗi nhớ, sự chờ đợi và niềm an ủi sau gần sáu thập niên mòn mỏi.

Bà Nguyễn Thị Lệ không kìm được nước mắt. (Ảnh: Phương Anh)
Trong giây phút thiêng liêng khi bộ hồ sơ và những kỷ vật được trao lại, nhiều thành viên trong gia đình đã không kìm được nước mắt. Những món đồ nhỏ bé không chỉ mang giá trị của một di vật chiến tranh, mà còn là minh chứng cho một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc và là ký ức quý giá để người thân gìn giữ.
Việc trao lại kỷ vật không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành một hành trình tìm kiếm danh tính, mà còn là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, đồng thời xoa dịu nỗi mong ngóng của thân nhân liệt sĩ sau bao năm chờ đợi.
Đằng sau mỗi bộ hồ sơ được tìm thấy, mỗi kỷ vật được trao trả là sự bền bỉ của lực lượng tìm kiếm, quy tập, giám định và xác minh danh tính liệt sĩ. Từ câu chuyện của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hy vọng sẽ còn có thêm nhiều gia đình khác được đón người thân trở về, để những ký ức còn dang dở được nối lại bằng sự thật, bằng lòng biết ơn và bằng sự đoàn tụ thiêng liêng.
Bình luận (0)