Mẹ chồng cũ của Oanh, từ khi biết cô có người đàn ông mới và Khoai có vẻ rất thích người này, thì bà tỏ ra rất lo lắng. Bà bắt đầu tìm cách chia rẽ mẹ con Oanh và kéo cháu nội về với mình. Bằng chứng là bà nói con trai bà đến trường học đón Khoai, đồng thời, nói để Khoai về nhà bà chơi mấy ngày nghỉ lễ.
Khi Oanh thấy việc này - chồng cũ của cô tự nhiên đến trường đón con - cô cảm thấy rất nghi ngờ. Chồng cũ của Oanh trước nay vốn là người bận rộn, thậm chí sau khi cả hai chia tay, cô còn phải nhắc anh thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con trai. Vậy mà giờ đây, chồng cũ của cô không chỉ có thời gian đến đón con mà còn muốn ở với con trai dài ngày. Cùng với việc mẹ chồng cũ nói sẽ dắt Khoai đi cùng khi bà đi tìm mua nhà mới, cho Khoai chọn phòng riêng trong ngôi nhà đó, thì nỗi lo lắng của Oanh tăng lên gấp nhiều lần.
Và sự lo lắng của Oanh hoàn toàn có cơ sở. Mẹ chồng cũ của cô, như tất cả những người phụ nữ lớn tuổi khác, lo ngại khi cô lấy chồng mới, cháu bà sẽ gọi người đàn ông khác là bố, sẽ sống cảnh chung đụng mà bà không hề muốn.


Bà nội Khoai tỏ ra sốt ruột khi thấy con dâu cũ đã nhanh chóng tìm được người khác trong khi con trai bà vẫn lông bông, không nghĩ chuyện lập gia đình và có cuộc sống ổn định, lâu dài. Vì thế, bà tỏ ngay thái độ của mình khi hai mẹ con bà nói chuyện với nhau.
"Cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu, nếu con thấy ai hợp ý thì cưới đi" - bà nội của Khoai nói với con trai.
Bố của Khoai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mẹ nhắc mình chuyện lấy vợ. Anh nói bà đã có cháu đích tôn rồi tại sao lại còn muốn anh lập gia đình?
"Thế anh định lông bông đến già à? Tuổi này mà không nghiêm túc, đến lúc muốn nghiêm túc, không có người nào tử tế mà lấy đâu. Khéo lại vơ bèo vặt tép" - bà nội Khoai bắt đầu bực mình khi thấy phản ứng của con trai.

Bố Khoai nghe mẹ mình nói chuyện thì càng tỏ ra ngạc nhiên. Anh nói bà chỉ có thể chọn một trong 2 điều - một là sống cùng Khoai, hai là anh lấy vợ. Trong hai thứ này bà chỉ có thể chọn một mà thôi.
"Con không muốn con của con phải sống cái cảnh mẹ ghẻ con chồng" - bố Khoai nói.
Bà nội Khoai cảm thấy rất khó chấp nhận lập luận này. Bà nói rằng nếu không muốn con trai mình khổ thì sao không sống tử tế với mẹ của con trai mình ngay từ đầu đi? Đáp lại câu hỏi này, bố Khoai nói vì khi đó anh ta còn trẻ, nông nổi và bồng bột.
"Nông nổi, nghe ngứa cả tai" - bà nội Khoai đáp lại sau khi nghe lời giải thích. Bà đồng thời cũng tuyên bố Khoai sắp có bố dượng rồi.
Bố Khoai nghe thông tin này thì gằn giọng: "Con còn ở đây thì con không cho phép ai làm bố của con trai con đâu!".

Theo lời kể của Oanh trước đó với Tuấn, lý do cô quyết định ly hôn bố của Khoai là vì anh ta đã ngoại tình với người phụ nữ khác khi cô đang mang bầu Khoai. Vì thế, cả hai đã đường ai nấy đi khi Khoai được hơn 1 tuổi - vào cái thời điểm mà đối với một người phụ nữ vừa sinh con xong là hết sức yếu đuối, mong manh và cần chỗ nương tựa.
Sau khi ly hôn, Oanh một mình nuôi con và không nhận bất kỳ trợ cấp nào từ chồng cũ cũng như gia đình chồng cũ. Chính vì thế, cô đã tỏ ra rất tức giận khi nhận thấy âm mưu cướp con trai cô từ chồng cũ và mẹ anh ta.
Nhưng Oanh cũng cảm thấy vững tâm phần nào khi giờ đây, cô đã kết thúc chuỗi ngày đơn độc, phải một mình làm tất cả mọi thứ, gồng gánh cả thế giới. Giờ đây, cô đã có một người đàn ông để dựa vào, đó là Tuấn. Tuấn nói sẽ ở bên cô, đương đầu cùng cô mọi khó khăn. Anh sẽ không để Oanh bị nhà chồng cũ cướp con trai cô đi một cách dễ dàng.
Tập 18 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (1/8) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)