Ngày 30/3 vừa qua, nhân dịp sinh nhật lần thứ 58, ca sĩ Celine Dion đã chính thức thông báo sẽ trở lại sân khấu với 10 đêm diễn tại La Défense Arena, Paris.
Sau những năm tháng đối diện với căn bệnh hiếm gặp khiến giọng hát bị đe dọa, Celine Dion đang từng bước trở lại. Không phải bằng một lời tuyên bố ồn ào, mà bằng chính điều cô làm tốt nhất: cất giọng hát.
Chuỗi concert dự kiến diễn ra từ ngày 12/9 đến 14/10. Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội nhân sinh nhật lần thứ 58, nữ ca sĩ cho biết tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn: "Tôi đang làm rất tốt, kiểm soát được bệnh. Tôi cảm thấy khỏe, đã có thể hát trở lại, thậm chí còn nhảy một chút."
Giọng ca người Canada cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn đồng hành kể từ khi cô công bố mắc Stiff Person Syndrome vào năm 2022. Đây là một bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp, gây co thắt cơ, trong đó có cả dây thanh quản - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giọng hát của cô.

"Tôi đã sẵn sàng. Tôi cảm thấy khỏe, mạnh mẽ và vô cùng háo hức" - Celine Dion chia sẻ.
Thông tin này thực tế đã được "úp mở" từ trước, khi hàng loạt banner mang tên các ca khúc nổi tiếng như The Power of Love, My Heart Will Go On hay Pour que tu m'aimes encore bất ngờ xuất hiện khắp Paris tuần qua, khiến người hâm mộ không khỏi đồn đoán.
Paris vốn là thành phố có ý nghĩa đặc biệt với nữ ca sĩ. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue France năm 2024, cô từng chia sẻ nơi đây mang lại cho mình cảm giác "la vie en rose" - một góc nhìn lạc quan, tràn đầy yêu thương. "Ở Paris, tôi muốn yêu nhiều hơn. Thành phố này khiến tôi yêu mọi thứ nhiều hơn," cô nói.
Trước đó, bộ phim tài liệu I Am: Celine Dion ra mắt năm 2024 đã ghi lại hành trình nữ ca sĩ đối mặt với bệnh tật, trong đó có những khoảnh khắc cô gặp khó khăn khi thu âm.
Mùa hè cùng năm, cô gây xúc động khi thể hiện ca khúc Hymne à l'amour tại lễ khai mạc Olympic Games Paris 2024 - màn trình diễn công khai đầu tiên kể từ năm 2020.
Dù giọng hát không còn hoàn toàn như trước, phần thể hiện của cô vẫn chạm tới cảm xúc người nghe. Theo nhà phê bình Jon Pareles của The New York Times, màn trình diễn đạt đến cao trào đầy kịch tính trước khi khép lại bằng một câu hát mạnh mẽ.
Những buổi diễn cuối cùng trong khuôn khổ tour Courage World Tour của Celine Dion đã khép lại vào năm 2020, ngay trước khi đại dịch COVID-19 khiến cả thế giới rơi vào trạng thái tạm dừng. Kể từ đó, sân khấu - nơi từng là "ngôi nhà thứ hai" của cô - dần trở nên xa vắng: ban đầu là vì dịch bệnh, rồi tiếp nối là những vấn đề sức khỏe buộc nữ ca sĩ phải liên tục hoãn và cuối cùng hủy bỏ các kế hoạch biểu diễn kéo dài từ 2021 đến 2023.
Gần nửa thập kỷ trôi qua, quãng thời gian đủ dài để một giọng ca huyền thoại phải đối diện với sự im lặng - không chỉ của sân khấu, mà cả của chính cơ thể mình. Và vì thế, chuỗi concert sắp tới tại Paris không đơn thuần là một màn tái xuất, mà là dấu mốc cho hành trình trở lại sau gần 5 năm vắng bóng - một hành trình mà mỗi bước tiến đều được đánh đổi bằng nỗ lực, kiên cường và tình yêu chưa bao giờ rời bỏ âm nhạc.
Sự trở lại của Celine Dion không chỉ là sự trở lại của một ngôi sao từng thống trị các bảng xếp hạng, mà còn là hành trình của một nghệ sĩ đã đi qua những giới hạn khắc nghiệt nhất của cơ thể.
Khi một giọng hát từng vang lên đầy nội lực giờ phải học cách cất lên lại từ đầu, mỗi nốt nhạc không còn đơn thuần là âm thanh - mà là nỗ lực, là ý chí, là niềm tin chưa từng tắt. Và có lẽ, chính vì thế, sự trở lại lần này của Celine Dion không cần hoàn hảo. Chỉ cần cô vẫn đứng đó, dưới ánh đèn sân khấu, và hát. Thế là đủ để chạm tới trái tim khán giả.
Bình luận (0)