Chuyển động 24h đã thực hiện khảo sát trên Fanpage VTV24 với câu hỏi: "Điều phụ huynh lo lắng nhất khi con nghỉ hè là gì?". Trong gần 2.500 lượt bình chọn có tới 63% phụ huynh lo lắng vào dịp hè con sẽ dùng thiết bị điện tử quá nhiều. Hơn 10% các gia đình rơi vào hoàn cảnh là không có ai trông con hoặc khó cân bằng thời gian và hoạt động cho con.
Giữa guồng quay công việc, làm thế nào để không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuổi thơ đang lớn lên từng ngày của con?
Đằng sau một em nhỏ có mùa hè bận rộn với nhiều hoạt động bổ ích là người mẹ phải xoay xở để cân bằng giữa công việc và hoạt động của con.

Việc quản lý thời gian và định hướng hoạt động cho trẻ trong dịp hè là điều không dễ dàng với nhiều phụ huynh.
Chị Lê Thị Đào (xã Thanh Trì, TP Hà Nội) chia sẻ: "Thời gian biểu trước đây giờ gần như chỉ mang tính tượng trưng, vì nó dành cho lúc con đi học. Mặc dù đã được rèn thói quen đọc sách và chủ động trong việc học tập, đọc sách, tuy nhiên bạn ấy ham học hỏi, rất tò mò, hỏi rất nhiều".
Làm việc từ xa, chủ động thời gian, tưởng như là lợi thế khi con nghỉ hè, nhưng với chị Đào, thực tế lại không hề dễ dàng.
Chị Lê Thị Đào chia sẻ thêm: "Mình phải thu xếp thời gian, ví dụ buổi sáng dậy sớm hơn, hoặc buổi tối phải học cùng, chơi cùng, đồng hành cùng con, đến khi con đi ngủ mình mới quay trở lại làm việc. Nhiều khi phải thức khuya làm đến 1-2 giờ sáng, rất mệt".
Còn với chị Hồng Hà (phường Láng, TP Hà Nội), mùa hè đến cũng đồng nghĩa với việc các con luôn đồng hành trong mọi lịch trình. Hai cậu bé ở độ tuổi thích khám phá khiến việc sắp xếp của gia đình thêm áp lực.
Chị Mai Hồng Hà cho biết: "Khi vào mùa hè, gia đình tôi phải thay đổi lịch sinh hoạt và làm việc. Ông xã tôi đi làm muộn hơn để đưa các bạn đi đến các lớp sinh hoạt hè".
Mùa hè mang lại nhiều thời gian hơn cho trẻ sau năm học, nhưng cũng khiến phụ huynh lo lắng khi con ở nhà nhiều, ít vận động, dễ tiếp xúc thiết bị điện tử. Vì vậy, mỗi gia đình đều phải tìm cách lấp "khoảng trống" bằng các lớp học hè, hoạt động ngoại khóa, hoặc cho con về quê. Dù lựa chọn cách nào, việc quản lý thời gian và định hướng hoạt động cho trẻ trong dịp hè vẫn là điều không dễ dàng với nhiều phụ huynh.
Cha mẹ đồng hành cùng con dịp hè
Theo các chuyên gia, chính sự đồng hành trong những hoạt động bình dị như cùng đọc sách, cùng vui chơi hay cùng làm việc nhà sẽ giúp trẻ hình thành kỹ năng sống, nuôi dưỡng cảm xúc và lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.
Hạn chế xem thiết bị điện tử, phần lớn thời gian trong ngày hè của bé Linh Anh (TP Hà Nội) là được mẹ hướng dẫn làm việc nhà. Từ nhặt rau, chuẩn bị bữa cơm hay dọn dẹp nhà cửa, những việc nhỏ nhưng giúp con có thêm nhiều bài học quý về sự sẻ chia và quan tâm tới gia đình.
Mùa hè năm nay cũng là kỳ nghỉ hè đầu tiên của bé Linh Anh trước khi bước vào lớp 1. Ngoài việc chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho năm học mới, 3 tháng hè cũng là lúc chị Linh tranh thủ rèn cho con thói quen đọc sách, trò chuyện với con mỗi ngày.

Với một đứa trẻ, mùa hè đáng nhớ chỉ đơn giản là có gia đình đồng hành trong từng khoảnh khắc bình dị của tuổi thơ.
Mùa hè cũng là dịp nhiều gia đình chọn tranh thủ đưa con đi chơi xa, để gắn kết thêm gắn kết tình cảm gia đình. Theo các chuyên gia tâm lý, điều này cần thiết hơn là một lịch học thêm dày, lấp đầy thời gian nghỉ hè. Những khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình sẽ giúp trẻ học thêm được nhiều kỹ năng sống và phát triển cảm xúc.
TS. Lã Linh Nga (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục) nhận định: "Dù có thể bố mẹ rất bận rộn, nhưng chất lượng hơn số lượng. Đôi khi chúng ta chỉ cần 30 phút cùng con mỗi ngày, trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Điều đó rất là ý nghĩa".
Vẽ về mùa hè của mình, bé Linh Anh đã chọn hình ảnh cả gia đình cùng thả diều dưới bầu trời nhiều gió. Có lẽ với một đứa trẻ, mùa hè đáng nhớ chỉ đơn giản là có gia đình đồng hành trong từng khoảnh khắc bình dị của tuổi thơ.
Mỗi mùa hè cũng sẽ qua đi. Những chuyến đi sẽ kết thúc, những lớp học sẽ khép lại, nhưng những ký ức tuổi thơ còn ở lại rất lâu trong tâm trí mỗi đứa trẻ. Bởi điều làm nên một tuổi thơ đẹp không chỉ là những trải nghiệm đã có, mà còn là cảm giác luôn có một vòng tay nâng đỡ trên hành trình trưởng thành.
Bình luận (0)