Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức trên khắp cả nước. Tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người có công với cách mạng và thân nhân gia đình chính sách.
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều mang trong mình những vết thương chiến tranh và bệnh tật của tuổi già. Ông Nguyễn Văn Thực (79 tuổi, ở xã Thanh Thủy, Tuyên Quang) bị thương ở cánh tay trong những năm vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại nhức buốt. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện ông có khối u gan lành tính và sỏi thận cần tiếp tục theo dõi.
Là bệnh binh mất sức 68%, ông Viên Thế Hà mang nỗi đau cả thể chất lẫn tinh thần. Sau thời gian tham gia giải phóng Quảng Trị rồi Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông bị nhiễm chất độc hóa học. 2 người con bị ảnh hưởng nặng nề. Giờ sức khỏe giảm sút theo năm tháng.

Không thể kể hết những sự hy sinh lớn lao ấy. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các y, bác sĩ đã khám tổng quát, sàng lọc nhiều bệnh lý cho các thương bệnh binh, người có công và người dân nơi mảnh đất biên cương. Nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được huy động, trong đó có cả xe xét nghiệm máu lưu động, cho kết quả ngay trong vòng 1 tiếng.
Đại tá, PGS.TS Lê Xuân Dương, Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết hoạt động không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, nhân viên bệnh viện đối với người có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, giáo dục truyền thống cho đội ngũ y, bác sĩ trẻ.
Giữa núi rừng biên cương, những hàng bia trắng vẫn lặng lẽ nhắc nhớ về một thời hoa lửa. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã nằm lại nơi đây để giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, nhưng lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh vẫn luôn được gìn giữ bằng những hành động thiết thực.
Bình luận (0)