Barcelona 2 năm liên tiếp bị loại sốc, HLV Valverde không có lời gì bào chữa

H.T-Thứ tư, ngày 08/05/2019 08:55 GMT+7

HLV Ernesto Valverde bàng hoàng sau thất bại của Barcelona trước Liverpool

VTV.vn - Lần thứ 2 liên tiếp bị loại ở Champions League với kịch bản tương đồng, HLV Ernesto Valverde và Barcelona đang trải qua nỗi đau ít người thấu hiểu.

Barcelona lẽ ra đã có thể tổ chức lễ ăn mừng vào chung kết Champions League tại Anfield sau chiến thắng 3-0 ở lượt đi, Nhưng trận bán kết lượt về đã tạo nên cơn địa chấn khủng khiếp với cú ngược dòng thắng 4-0 của Liverpool.

Thêm một lần nữa, Barca lại lỡ hẹn với chiếc cúp bạc danh giá dù họ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Với HLV Ernesto Valverde, ông cũng không bận tâm đến chuyện tìm lời giải thích cho trận thua này: "Họ chơi tốt hơn và tất cả chúng ta đều đồng ý với điều đó. Tỷ số là 4-0 và trong trường hợp này tôi không có gì phải bào chữa".

"Bàn thua thứ 2 đã làm tổn thương chúng tôi rất lớn và bàn thứ 3 đến liền ngay sau đó. Họ đã chơi rất tốt và tôi xin chúc mừng họ vì đã vào tới trận chung kết" – nhà cầm quân của Barcelona thừa nhận.

Đây đã là lần thứ 2 liên tiếp Barca bị loại ngược dòng khó tin ở đấu trường Champions League. Năm ngoái, thầy trò HLV Valverde cũng đã bị loại trước AS Roma với thất bại 0-3 ở lượt về biến chiến thắng 4-2 trên sân nhà thành vô nghĩa.

Barcelona 2 năm liên tiếp bị loại sốc, HLV Valverde không có lời gì bào chữa - Ảnh 1.

Barcelona đã bị loại theo cách khó tin nh

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết đội bóng của mình đã rất muốn tránh "ngã ngựa" thêm lần nữa nhưng không thành công: "Điều tệ hại nhất là thất bại như vậy đã diễn ra một lần rồi. Chúng tôi, đặc biệt là các CĐV đang rất đau lòng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chúng tôi nếm trải điều này. Chúng tôi đã rất muốn tập trung để tránh khỏi điều này".

Nói về bàn thua thứ 4 khi hàng thủ của Barcelona đã đứng sững lại trước quả phạt góc bất ngờ của Alexander-Arnold để Origi dứt điểm dễ dàng, HLV Valverde cho biết ông cũng đã bị bất ngờ: "Tôi và tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thật khó tin khi chúng tôi lại bị thủng lưới như vậy. Tôi nghĩ rằng họ đã thực hiện quả phạt nhanh khiến chúng tôi không kịp chấn chỉnh hàng thủ. Tôi không nhìn kỹ tình huống này và sau đó tôi đã thấy bóng đã ở trong lưới".

Thất bại 0-4 tại Anfield cũng đánh dấu cột mốc buồn cho Barcelona khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986, một đội bóng không thể dự chung kết dù dẫn 3 bàn ở trận bán kết lượt đi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước