Gói bánh tét - Trao yêu thương cho bệnh nhân nghèo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 09:30 GMT+7

VTV.vn - Để chia sẻ cùng những hoàn cảnh thiệt thòi, thầy và trò trường Phổ thông Việt Mỹ (TP Cần Thơ) lại tiếp tục truyền thống của mình - gói bánh tét trao tặng bệnh nhân nghèo.

Trong 6 năm qua, gói bánh tét trao tặng bệnh nhân nghèo đã trở thành hoạt động truyền thống của tập thể thầy và trò trường Phổ thông Việt Mỹ ở thành phố Cần Thơ. Mọi công tác chuẩn bị đã được nhà trường triển khai cả tháng trước đó. Đến hôm nay, mọi thứ đã sẵn sàng. Trong gian bếp của trường, mọi nguyên liệu đã đầy đủ với 150kg nếp đã được vo sạch. Được biết, nếp có rất nhiều loại khác nhau vì đây là phần đóng góp của các phụ huynh. 20kg thịt lợn cũng vậy, mỗi phụ huynh góp một ít. Bên cạnh đó, học sinh để dành tiền quà vặt mua đậu xanh ngon loại nhất. Thầy, cô giáo vào lúc ngoài giờ lên lớp tranh thủ róc lá chuối và dây buộc.

Người góp công, người góp của, tất cả cùng chung tay để mang tới một cái Tết trọn vẹn nhất cho những bệnh nhân khó khăn. Ở trường Phổ thông Việt Mỹ cũng vậy, chắc sẽ không có một cái Tết truyền thống trọn vẹn, ấm áp yêu thương nếu như không có sự đồng lòng của thầy trò, phụ huynh và cả những mạnh thường quân. Người góp công, người góp của, mỗi hành động góp lại đã làm nên cái Tết tròn đầy.

Vào ngày Tết cận kề, ai cũng bận rộn, vậy mà tất cả đều dành thời gian đến đây đúng giờ để tham gia hoạt động gói bánh tét. 500 đòn bánh tét được gói từ chính những đôi tay không chuyên - thầy trò, phụ huynh học sinh cùng các chiến sỹ. Ngày thường họ cầm phấn, cầm bút, cầm súng trên thao trường, nay lại trở thành thợ gói bánh. Và bánh tét không thể không ngon vì được gói từ biết bao tâm ý.

Những chiếc bánh thơm ngon, gói trong đó không chỉ là đậu, thịt mà còn là cả tấm chân tình của cả cộng đồng dành cho những hoàn cảnh thiệt thòi. Một mùa Tết với những trải nghiệm thực tế sẽ cho các học sinh nhiều bài học ý nghĩa, nhất là khi các em tự tay gói bánh, tự tay trao đi yêu thương cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ hiện là nơi đang có rất nhiều bệnh nhân phải lưu lại điều trị bệnh. Họ không có Tết, hay nói đúng hơn là phải đón Xuân ngay tại bệnh viện. Có thể người bệnh sẽ thiếu nồi thịt kho, bánh mứt, dưa hành, nhưng hương vị của món bánh tét truyền thống thì vẫn đủ đầy.

Tết là dịp đoàn viên, cùng tận hưởng những niềm vui sum họp gia đình, cắm một vài bó hoa, gói những tấm bánh. Những điều tưởng chừng rất đơn giản này lại là xa vời đối với các bệnh nhân nghèo đang phải chắt chiu từng đồng, tất bật từng ngày chống chọi với bệnh tật. Nghĩa cử mang Xuân đến với bệnh nhân nghèo có thể xem là thứ dược liệu không tên giúp những người bệnh thấy mình không còn đơn độc. Đây cũng là cách để các học sinh nhận ra giá trị của tình thân, sức mạnh của yêu thương và hơn hết là cái tình giữa con người với nhau.

Xây dựng đường hoa, mang mùa Xuân đến với bệnh nhân đón Tết ở bệnh viện Xây dựng đường hoa, mang mùa Xuân đến với bệnh nhân đón Tết ở bệnh viện

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM đã tạo ra con đường hoa đặc biệt, biến nơi này trở nên thật rực rỡ để chào đón năm mới cùng những người bệnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước