Nhiều công trình nghệ thuật, danh lam bị xâm hại và xuống cấp nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/11/2019 09:25 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều danh lam thắng cảnh, công trình nghệ thuật lớn bị xâm phạm bởi sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân.

Tác phẩm nghệ thuật công cộng Tháp chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô được dựng ngay bên hồ Hoàn Kiếm. Trong những ngày đầu, người dân phải xếp hàng chờ tới lượt để được vào bên trong Tháp, ngắm nhìn bờ hồ Hoàn Kiếm qua lăng kính nhiều sắc màu. Nhưng chỉ ít ngày sau, tác phẩm này đã... bốc mùi nồng nặc vì người dân hồn nhiên vào đây tiểu tiện, dù nhà vệ sinh công cộng ở cách đó không xa.

Một góc của con đường gốm sứ ven sông Hồng vẫn đang giữ kỷ lục bức tranh gốm dài nhất thế giới. Hàm Tử Quan là nơi từng chặn đứng cuộc tấn công của quân Nguyên Mông. Trên đoạn tranh này còn khắc câu thơ của vua Trần Nhân Tông: "Xã tắc hai lần phiền ngựa đá. Non sông vạn thuở vững âu vàng", nhưng hiện không ai còn ai đọc được. Rác bị vứt ra đây mỗi ngày, tệ hơn là còn bị đốt, khiến các chi tiết gốm dần dần bị bong tróc theo thời gian.

Chỉ trong vòng nửa năm nay, rất nhiều danh lam thắng cảnh trở thành nạn nhân của những chiêu trò khoe thân phản cảm như Mã Pí lèng (Hà Giang), hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), phố cổ Hội An (Quảng Nam). Điều đáng nói, chưa có ai trong số đó bị phạt, vì vậy cũng không thể biết bao nhiêu hành vi như vậy sẽ tái diễn. Sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân đang làm xấu đi bộ mặt văn minh đô thị.

Nhiều di tích bị xâm hại bởi nạn viết, vẽ bậy Nhiều di tích bị xâm hại bởi nạn viết, vẽ bậy

VTV.vn - Việc xâm hại di tích không chỉ từ chuyện phá dỡ, xây mới, trùng tu, tôn tạo sai nguyên trạng mà còn từ những hành vi nhỏ, dễ làm hơn như viết, vẽ bậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước