Đèn lồng treo trên tán cây sáng rực khu ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược, Hà Nội: Ảnh: Dân trí
Tại Hà Nội, tối qua cũng là thời điểm khu vực Hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian đi bộ. Ngay từ 20h, rất đông xe đi vào các tuyến đường chính dẫn lên khu vực này. Các khu vực trông xe quanh phố đi bộ, Hàng Mã đều chật kín. Các tuyến phố lớn như: Kim Mã, Nguyễn Thái Học hay phố Phan Đình Phùng đã bị ùn ứ.
Còn tại TP.HCM, hàng nghìn người đã đổ về phố lồng đèn Lương Nhữ Học, quận 5 để chơi Tết Trung thu. Đoạn phố này luôn là điểm chụp ảnh lý tưởng mùa Trung thu. Nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa con đi mua lồng đèn phá cỗ, hoặc chỉ đơn giản là đi ngắm lồng đèn.
Điểm đặc biệt của phố Lương Nhữ Học là phần lớn các cửa tiệm đều bán lồng đèn truyền thống làm thủ công bằng giấy và tre. Hoa văn vẽ tay mộc mạc, quen thuộc khiến những ai đến đây cũng đều cảm thấy như trở về tuổi thơ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!