Vợ chồng anh Tấn, chị Trinh bị bỏng nặng đang được điều trị tại TP Hồ Chí Minh.
Chiều 15/3, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã xác nhận vụ cháy nghiêm trọng khiến hai người trên địa bàn bị thương nặng. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm khiến căn nhà trong rẫy cà phê đổ sập, hai vợ chồng từ Đắk Lắk sang làm thuê bị bỏng nặng, hiện đang được chuyển đến TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn vào đêm khuya trong rẫy cà phê khiến việc nắm bắt thông tin để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn bị hạn chế.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/3, tại một căn nhà tạm trong rẫy cà phê thuộc thôn 9, xã Bảo Lâm 1 bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm này, vợ chồng anh Nguyễn Tấn (35 tuổi) và chị Ngô Thị Định Trinh (31 tuổi, cùng quê xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) đang ngủ bên trong căn nhà.

Vợ chồng anh Tấn, chị Trinh bị bỏng nặng đang điều trị tại TP Hồ Chí Minh.
Do căn nhà nằm khuất trong rẫy cà phê, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy như bao bì, cùng xăng và bình gas nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà chỉ trong thời gian ngắn.
Ít phút sau, một tiếng nổ lớn phát ra khiến căn nhà bị đổ sập. Người dân sống gần khu vực khi phát hiện vụ việc đã nhanh chóng chạy đến ứng cứu.
Khi tiếp cận hiện trường, người dân cùng nhau tìm kiếm trong đống đổ nát và phát hiện vợ chồng anh Tấn, chị Trinh bị bỏng nặng. Hai nạn nhân sau đó được đưa ra khỏi hiện trường và khẩn trương chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng để cấp cứu.

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn chỉ còn lại đống đổ nát. Ảnh: Phúc Khánh
Theo lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng, cả hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng rất nặng, khoảng 90% diện tích cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, hỗ trợ thở oxy và nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Được biết, hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân rất khó khăn. Trong đợt lũ lớn xảy ra vào cuối năm 2025, gia đình anh Tấn bị cuốn trôi nhiều tài sản, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Đầu tháng 2/2026, vợ chồng anh Tấn gửi hai con nhỏ, một cháu học lớp 7 và một cháu học lớp 3 cho ông bà nội ở quê để lên Lâm Đồng làm thuê, chủ yếu cắt cỏ và chăm sóc rẫy cà phê. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn làm việc thì xảy ra vụ hỏa hoạn đau lòng.
Lãnh đạo xã Bảo Lâm 1 cho biết, chính quyền địa phương đang vận động các cơ quan, đoàn thể và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí nhằm giúp gia đình hai nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
Bình luận (0)