21h ngày 27/8, tại Hà Nội sẽ diễn ra sơ duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trong các buổi tổng hợp luyện vừa qua, đông đảo người dân Thủ đô và các tỉnh, thành đã có mặt tại các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, tạo nên không khí rộn ràng, chan hòa giữa quân và dân. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh rất đẹp và tràn đầy tự hào đó, chúng ta vẫn thấy còn một số hành vi thiếu ý thức của một số người dân.
Thời điểm, bắt đầu cấm đường vào nhiều tuyến phố trung tâm, những khu vực tập trung đông người dân nhất, không phải một lớp hàng rào, mà hai lớp hàng rào cứng được dựng lên, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ các lực lượng liên tục được tăng cường.
Lực lượng chức năng liên tục dùng còi và hiệu lệnh để yêu cầu người dân di chuyển đến những vị trí theo quy định, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các đoàn tham gia diễu binh, diễu hành.

Tuy nhiên, ở một số thời điểm, số người quá đông, ai cũng muốn có vị trí đẹp nhất để theo dõi nên đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, thậm chí cãi vã, tranh giành chỗ ngồi. Có những người dân còn tập trung ngay trên chính khu vực đường ray tàu để theo dõi hoặc leo lên cây, leo lên ô tô.


Sau buổi hợp luyện, vỉa hè và lòng đường ngổn ngang rác. Nhiều người tiện tay bỏ lại ngay chỗ vừa theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành, dù xung quanh có thùng rác, hoặc có những công nhân vệ sinh môi trường liên tục đi thu gom rác… Nhiều luống cây hoa trên nhiều tuyến phố vừa mới trồng cũng bị giẫm nát, xác xơ.


Trong những ngày cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người dân không chỉ là khán giả của lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng, mà còn là một phần của không khí ngày hội lớn, một phần hình ảnh đất nước.
Cùng nhau giữ gìn trật tự, không chen lấn xô đẩy, nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ. Để niềm vui thực sự trọn vẹn, mỗi người cần nâng cao ý thức, chung tay hành động từ những việc nhỏ nhất.
Đại lễ Quốc khánh 2/9 đang đến rất gần. Chính sự đồng lòng ấy sẽ tạo nên sức mạnh cộng đồng, làm nên hình ảnh một Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện.
Bình luận (0)