Chủ tịch nước mong muốn học sinh trường Hy Vọng vượt qua mất mát để vươn lên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/08/2022 20:42 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong các em học sinh bị mô côi cha mẹ trong đại dịch COVID-19 hãy tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.

Chiều tối nay (26/8), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Ngày hội tới trường của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hy Vọng - ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ vì COVID-19.

Chủ tịch nước mong muốn học sinh trường Hy Vọng vượt qua mất mát để vươn lên - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các em học sinh của Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng. Ảnh VGP.

Trường Hy Vọng được Tập đoàn FPT thành lập tại Đà Nẵng từ cuối năm ngoái sau khi đại dịch COVID-19 làm hơn 4400 trẻ em bị mồ côi cha hoặc mẹ. Trong số này có 193 em bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ sau Tết Nguyên đán, trường đã đón đợt học sinh đầu tiên ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam và các em đã hoàn thành chương trình học kỳ 2. Đầu tháng này trường vừa đón thêm các học sinh ở 41 tỉnh, thành trên cả nước nhập học. Nâng số học sinh của trường trong năm học đầu tiên của trường Hy Vọng lên gần 200 em.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các học sinh trường Hy Vọng dù mới nhập trường nhưng đã vượt qua tự ti để hòa đồng cùng các thầy cô giáo tổ chức ngày hội tới trường đầy ý nghĩa và xúc động. Chủ tịch nước nhấn mạnh với truyền thống của mình đất nước Việt Nam đã viết nên bản hùng ca về sức sống Việt Nam, về tinh thần vượt khó vươn lên là dấu mốc về sự khởi đầu mới cho một tương lai tươi sáng với nhiều điều tươi sáng.

Là người khi còn nhỏ cũng đã phải trải nhiều khó khăn, gian khổ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ và đồng cảm sâu sắc với các em bị mồ côi vì đại dịch COVID-19, đồng thời tin tưởng với tình thương và sự quan tâm của xã hội các em sẽ yên tâm học tập để đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Chủ tịch nước cũng mong các em học sinh bị mô côi cha mẹ trong đại dịch COVID-19 hãy tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Đó là cách tốt nhất để báo hiếu và tri ân bậc sinh thành, những thầy cô giáo và đền ơn những người đã giúp đỡ, cưu mang mình, để mai này các em sẽ trở thành những trí thức tự tin, biết yêu thương và hạnh phúc.

Chủ tịch nước mong muốn học sinh trường Hy Vọng vượt qua mất mát để vươn lên - Ảnh 2.

Chủ tịch nước tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thầy và trò trường Hy Vọng. Ảnh VGP/Thế Phong

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Tập đoàn FPT đã quyết liệt và cam kết hành động và cảm ơn các nhà hảo tâm trong cả nước đã chung tay, ủng hộ để trường Hy Vọng nuôi dạy và giáo dục các em mồ côi cha mẹ vì COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước