Khát vọng hòa bình qua ước vọng đặt tên con

Ngọc Hà, Quang Nam-Thứ bảy, ngày 29/04/2023 22:38 GMT+7

VTV.vn - Trong các gia đình người Việt, mỗi cái tên là ước vọng được gửi gắm từ đấng sinh thành. Thế nên, hàng nghìn TE sinh ra trong thời chiến đều có những cái tên nhiều ý nghĩa.

Cách đây 48 năm, ngày 30/4/1975, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước đã thành sự thật sau 30 năm cả dân tộc bền bỉ kháng chiến. Hòa bình - 2 tiếng thiêng liêng là khát vọng cháy bỏng - khát vọng mà cả dân tộc đã vượt lên trên mưa bom, bão đạn và chia ly… mới đi đến thắng lợi cuối cùng.

Mơ ước về một ngày hòa bình, thống nhất đôi khi thật giản dị... qua ước vọng đặt tên con như câu chuyện từ các gia đình người Việt trong những năm tháng chiến tranh.

91 tuổi, cụ Minh vẫn nhớ rành rẽ lần đặt tên cho các con trong một lần trở về từ chiến trường. 6 cái tên được đặt cùng lúc. Con gái đầu tên Hòa, sinh năm 1956. Con út tên Phúc, sinh năm 1972. Hòa bình, hạnh phúc bấy giờ là khát vọng cháy bỏng với mỗi người dân Việt Nam.

Khát vọng hòa bình qua ước vọng đặt tên con - Ảnh 1.

Cụ Trần Quốc Minh cùng vợ và con gái

Cụ Trần Quốc Minh, TP Đồng Hới, Quảng Bình chia sẻ: "Tôi đi công tác về, bà ý hỏi sắp tới đẻ con trai và con gái là tên gì? Tôi đặt luôn cả sáu đứa: Hòa- Bình-Thắng-Lợi-Hạnh-Phúc. Con trai thì lót chữ Quốc, con gái thì lót chữ Minh. Trong chiến tranh, khát vọng cao nhất của mọi người là hòa bình lập lại. Đó là hạnh phúc lớn nhất".

Đó không chỉ là ước vọng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Đó còn là khát vọng đem lại sức mạnh, đưa cả dân tộc đến ngày toàn thắng.

Nhà báo Nguyễn Hữu Chiến Thắng, Đài Truyền hình Việt Nam nói: "Ông nội tôi đặt tên cho tôi là Chiến Thắng. Đó là niềm hy vọng, hy vọng cái ngày cha tôi có thể trở về. Những cái hy vọng đấy tôi nghĩ rằng không chỉ riêng trong gia đình tôi đâu. Tôi thầm cảm ơn số phận. Tôi luôn luôn tự nhắc mình phải cố gắng sống cho tử tế để xứng đáng với những hy sinh của muôn triệu người để đem lại hòa bình, đem lại bình an và hạnh phúc cho những người như tôi".

Ngày 30/4/1975, khát vọng hòa bình của cả dân tộc không chỉ còn là ước vọng được gửi gắm trong những cái tên, mà đã thực sự trở thành hiện thực. Những người lính có mặt sớm nhất ở Dinh Độc Lập đón mừng hoà bình theo cách riêng của mình.

Người Hà Nội hôm đó ào ra đường để chào đón hòa bình trong niềm hân hoan khó tả. Trong niềm vui chung của dân tộc là niềm vui của từng gia đình sắp được đoàn tụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước