Sinh ra với hội chứng Down, cuộc đời của Chris Nikic bắt đầu bằng những thử thách khắc nghiệt. Quá trình trưởng thành của Chris liên tục gắn liền với những khiếm khuyết về khả năng giữ thăng bằng, chậm phát triển thể chất và nhận thức.
Đến năm 18 tuổi, sau hàng loạt ca phẫu thuật tim và tai giữa, Chris rơi vào tình trạng thừa cân và thu mình khỏi thế giới xung quanh. Giới chuyên môn khi ấy đưa ra những tiên lượng vô cùng dè dặt, khuyên gia đình không nên đặt kỳ vọng vào khả năng tự lập của cậu, đồng thời nhấn mạnh việc cần tạo cho Chris một môi trường bảo bọc tuyệt đối.

Chris Nikic - người đầu tiên mắc hội chứng Down hoàn thành cuộc thi thể thao khắc nghiệt Ironman.
Tuy nhiên, ông Nik Nikic, cha của Chris đã lựa chọn một lối đi hoàn toàn khác. Nhận thấy con trai có niềm vui khi tham gia các hoạt động thể thao cộng đồng ở địa phương, ông quyết định cùng con hướng tới một mục tiêu tưởng chừng không tưởng: Chinh phục chiếc cúp Ironman Triathlon. Đây là một trong những giải thể thao sức bền khắc nghiệt nhất thế giới, đòi hỏi vận động viên phải bơi 3,8 km, đạp xe 180 km và chạy bộ 42,2 km liên tục không nghỉ. Đối với một người mang nhiễm sắc thể 21 thừa, thử thách này bị xem là điều bất khả thi về mặt y học.
Hiểu rõ thể trạng đặc thù của con trai, ông Nik không áp dụng những giáo án huấn luyện nặng nề thông thường. Thay vào đó, ông xây dựng một triết lý hành động mang tên "1% Better" (Tạm dịch: Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày).

Ông Nik Nikic (phải) luôn sát cánh cùng con trai trên hành trình vượt qua những giới hạn y học.
Mọi thứ bắt đầu từ những cột mốc vô cùng nhỏ bé. Ngày đầu tiên, Chris chỉ thực hiện đúng một nhịp chống đẩy. Ngày tiếp theo là hai nhịp. Quá trình tập bơi và đạp xe cũng được chia nhỏ để cơ thể cậu làm quen một cách chậm rãi nhất. Khó khăn lớn nhất của Chris là khả năng giữ thăng bằng kém, khiến cậu liên tục ngã xe, trầy xước và đối mặt với những cơn chuột rút tột độ. Thế nhưng, sự kiên trì lặp đi lặp lại hàng nghìn lần đã tạo ra một sự thay đổi ngoạn mục về mặt thần kinh vận động. Từ chỗ chỉ chống đẩy được đếm trên đầu ngón tay, Chris đã tích lũy hàng nghìn giờ tập luyện bền bỉ, từng bước nâng cao thể lực và sức chịu đựng.

Khoảnh khắc vỡ òa của Chris Nikic khi bước qua vạch đích giải Ironman tại bang Florida, Mỹ.
Tháng 11/2020, tại bãi biển Panama, bang Florida (Mỹ), một dấu mốc lịch sử đã được thiết lập. Sau 16 giờ, 46 phút và 9 giây đầy nỗ lực, chàng trai 21 tuổi Chris Nikic đã chính thức bước qua vạch đích của giải Ironman. Khoảnh khắc Chris gục vào vòng tay cha trong sự hò reo của hàng ngàn khán giả không chỉ là chiến thắng của thể thao, mà còn là minh chứng đanh thép cho ý chí con người. Ngay sau đó, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức ghi danh anh là người đầu tiên mắc hội chứng Down hoàn thành cuộc thi này.
Không dừng lại ở đó, Chris tiếp tục mang châm ngôn sống " Chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày" đó tiến ra đấu trường quốc tế. Gần đây nhất, anh tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử khi hoàn thành trọn vẹn 6 giải marathon danh giá nhất hành tinh (World Marathon Majors) bao gồm: Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago và New York.
Hành trình phi thường của Chris Nikic đã vượt ra khỏi giới hạn của một kỷ lục, trở thành nguồn động lực to lớn cho hàng triệu gia đình có con em mắc hội chứng Down. Câu chuyện ấy mang đến một thông điệp truyền cảm hứng: Khi ngừng viện cớ và kiên trì nỗ lực dù chỉ 1% mỗi ngày, giới hạn duy nhất của con người chính là những định kiến mà chúng ta tự đặt ra.
Bình luận (0)