3 năm như địa ngục của nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc tại Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/10/2018 17:14 GMT+7

VTV.vn - Nhà báo Nhật Bản Jumpei Yasuda bị bắt cóc tại Syria mô tả cuộc sống khi bị giam giữ như địa ngục cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau hơn 3 năm bị bắt cóc và giam giữ bởi các phần tử phiến quân tại Syria, ông Jumpei Yasuda, nhà báo Nhật Bản, đã được trả tự do.

"Tôi không nói một từ tiếng Nhật nào trong 40 tháng qua. Tôi gặp khó khăn với việc sử dụng ngôn ngữ. Tôi hạnh phúc vì sẽ trở về Nhật Bản nhưng cũng không biết tương lai mình sẽ thế nào, tôi không nghĩ được gì cả" - ông Jumpei Yasuda chia sẻ.

Trên chuyến bay trở về Nhật Bản, khuôn mặt nhà báo Yasuda lộ rõ vẻ mệt mỏi, sức khỏe không được tốt. Ông Yasuda phải chịu đựng hơn 3 năm, sống trong cảnh bị giam cầm. Mỗi ngày qua đi, ý nghĩ không biết mình còn có thể được tự do hay không đã khiến ông dần bị mất kiểm soát.

Ông Yasuda là phóng viên tự do, khai thác nội dung về cuộc nội chiến ở Syria. Giữa năm 2015, ông bị bắt cóc và được cho là con tin của tổ chức khủng bố từng có tên là Mặt trận Al-Nusra, một nhóm có liên kết với al-Qaeda.

Qua đoạn video được băng đảng bắt cóc phát tán, không ai có thể đoán được chuyện gì xảy đến với Yasuda sau khi ông biến mất. Những người Nhật Bản bị bắt cóc khác đều thiệt mạng. Cho đến nay, nhiều thông tin chưa được tiết lộ về nội dung thỏa thuận để giải cứu nhà báo.

Nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc ở Syria kêu cứu Nhà báo Nhật Bản bị bắt cóc ở Syria kêu cứu

VTV.vn - Một con tin được cho là nhà báo Jumpei Yasuda đã kêu gọi Chính phủ Nhật Bản giải cứu ngay lập tức khỏi nhóm phiến quân ở Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước