4 cô giáo cứu học sinh trong nước lũ: "Thà cô chết chứ không để trò chết"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 17:07 GMT+7

VTV.vn - Câu chuyện 4 cô giáo trường mầm non xã An Hiệp, Phú Yên dầm mình trong lũ quét để cứu 15 cháu nhỏ là một trong những sự kiện nổi bật tuần qua.

Ngày 13/12, hàng chục trẻ ở xã An Hiệp, huyện Tuy An được phụ huynh đưa đến trường Mầm non An Hiệp trong khi trời mưa dông, ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới. Một lúc sau, lũ dâng cao, trường ngập đến 1m khiến 4 giáo viên và 15 học sinh bị kẹt trong lớp. Các cô giáo đã bám vào cửa sổ và làm trụ đỡ cho 15 đứa trẻ đang hoảng loạn.

Có mặt tại trường Mầm non An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên lúc đó, cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non An Hiệp chia sẻ: "Trong lúc lũ dâng cao, các cô giáo khiêng những chiếc tủ đựng đồ của các cháu lên để các cháu ngồi, nhưng sau đó, nước cũng ngập lên tủ, cháu rớt xuống, mấy cô ẵm bồng lên, cứ một cô thì 4 - 5 cháu, đu trên vai, trên cổ".

Kể về trận lũ, các cô giáo không quên nhắc 7 thanh niên trong làng đã liều mình lao vào dòng nước để đưa cô giáo và học sinh thoát nạn, trong đó có anh Luân. Anh đã tìm mọi cách để có mặt ở trường mầm non lúc nguy cấp.

Trong giây phút đối diện với tử thần, chính sự bình tĩnh đã giúp anh dùng món đồ chơi và biến nó thành chiếc thúng để đưa những đứa trẻ đến nơi an toàn. Với những cô giáo và chàng thanh niên này, những gì đã làm là chuyện cần làm và phải làm, không một phút đắn đo, suy tính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước