Ám ảnh sau vụ cháy trung tâm thương mại tại Nga

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/03/2018 19:37 GMT+7

VTV.vn - Với những nhân chứng còn sống sót sau vụ cháy ở Nga, vụ cháy là một nỗi ám ánh có lẽ đến suốt cuộc đời.

Tổng thống Vladimir Putin hôm nay đã đến hiện trường trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng và đặt một bó hoa hồng tại góc tưởng niệm để bày tỏ lòng thương tiếc với các nạn nhân. Vụ hoả hoạn đã khiến 64 người thiệt mạng, tạo ra thảm họa tồi tệ nhất ở Nga trong gần 3 thập kỷ qua.

Hậu quả của vụ cháy là nỗi đau đớn xót xa đến khôn cùng với gia đình của những nạn nhân, là sự xót xa của rất nhiều người khi con số tử vong không nhỏ. Với những nhân chứng còn sống sót sau vụ cháy, đó là một nỗi ám ánh có lẽ đến suốt cuộc đời. Vì tiếng trẻ con la khóc, tiếng của những nỗi sợ hãi.

Các nhân chứng trong vụ việc cho biết, hệ thống báo động tại trung tâm mua sắm đã không hoạt động. Hỏa hoạn và khói độc khiến nhiều người nhảy ra ngoài cửa sổ tìm cách thoát thân.

Rất nhiều người, trong đó đa phần là trẻ em bị ngọn lửa bủa vây và mắc kẹt tại khu trung tâm thương mại đã tìm cách để nói lời tạm biệt xé lòng tới gia đình mình. Một tin nhắn đáng tiếc từ một bé gái 13 tuổi được chụp màn hình đang lan truyền trên mạng xã hội: "Chúng con đang kẹt ở đám cháy. Có thể sẽ chia tay mãi mãi".

Trong khi đó, Vika, một cô bé 12 tuổi cũng gọi điện về cho gia đình khi trung tâm thương mại chìm trong biển lửa: "Dì ơi, hãy nói với cả nhà là con yêu mọi người. Hãy nói với mẹ con rằng, con yêu mẹ". Cuộc gọi kết thúc và hiện gia đình vẫn chưa biết rõ liệu Vika có may mắn thoát khỏi đám cháy hay không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước