Bài tập về nhà khiến học sinh, phụ huynh rơi nước mắt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/05/2019 20:17 GMT+7

VTV.vn - Một thầy giáo dạy văn cấp 3 ở TP.HCM khiến học trò xúc động, phụ huynh rơi nước mắt bởi lời dặn dò qua bài tập về nhà đặc biệt.

"Hãy để ai đó trong gia đình ôm em nếu kết quả năm học vừa rồi chưa được như ý. Lúc nào đó muốn một ai đó lắng nghe nỗi thất vọng cùng cực của mình, hãy gọi cho thầy. Thầy vẫn luôn ở đây". Đây là một trong những "bài tập về nhà" được một thầy giáo dạy văn cấp 3 ở TP.HCM giao cho học sinh trước kỳ nghỉ hè. Bài tập này được để trong bao thư và được gửi đến từng phụ huynh trong buổi họp cuối năm, nó đã gợi cho nhiều phụ huynh và học sinh suy nghĩ.

Kết thúc một năm học, có lẽ những việc làm rất đơn giản, của thầy giáo lại vô tình thổi một làn gió mới, thắp lên niềm tin và nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Không chỉ gợi lên những suy nghĩ cho các bậc phụ huynh mà ngay cả những người làm công tác giáo dục. Không cần đợi một cuộc cách mạng giáo dục lớn lao, mỗi người thầy đều có thể làm ngay cuộc cách mạng trong chính công việc của mình: trao tình yêu thương, truyền động lực và cảm hứng giúp học trò thay đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước