Cô bé mất hai chân đam mê thể dục dụng cụ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/11/2016 15:11 GMT+7

VTV.vn - Dù đã phải cắt bỏ cả 2 chân nhưng, cô bé Autumn tại Mỹ rất nghị lực, khi đã nỗ lực vượt lên chính bản thân để theo đuổi đam mê, học thể dục dụng cụ.

Cô bé Autumn Fought tại Brownwood, bang Texas, Mỹ, dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp mà em đã phải cắt bỏ cả 2 chân và hiện vẫn liên tục phải nhập viện. Thế nhưng, có một điều kỳ lạ, cô bé Autumn rất nghị lực, khi đã nỗ lực vượt lên chính bản thân để theo đuổi điều mình yêu thích.

Cũng giống như nhiều bạn bè học lớp 1 khác, Autumn cũng tràn đầy năng lượng và sẵn sàng tiếp thu kiến thức từ các thầy cô. Em là một người khá hòa đồng. Sau mỗi giờ học, Autumn thường rất háo hức tham gia một hoạt động đặc biệt là tập thể dục dụng cụ.

Theo lời chia sẻ của cha mẹ Autumn, em đã bị đột quỵ trước sinh và sinh non ở tuần thứ 29. Bé phải nằm lồng kính suốt 6 tháng. Nhưng rồi khi lên 3 tuổi rưỡi, các cơ ở chân của em bắt đầu teo và chết dần. Điều này buộc các bác sỹ phải phẫu thuật cắt bỏ đôi chân của em.

Sau phẫu thuật, cha mẹ của Autumn bắt đầu đăng ký cho con học thể dục dụng cụ. Dù việc học tập ban đầu cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với Autumn, không gì có thể ngăn cản em đạt được mục tiêu của mình. Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng Autumn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn bè cùng trang lứa và ngay cả chính huấn luyện viên của em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước