Cuộc sống bị kỳ thị của những bà mẹ đơn thân ở Myanmar

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/11/2018 14:24 GMT+7

VTV.vn - Mong muốn được làm mẹ đơn thân đang khiến những người phụ nữ tại Myanmar bị kỳ thị, thậm chí bị cả xã hội coi thường.

Trung tâm dành cho những bà mẹ đơn thân được tiến sĩ Myat Sandar Thant lập ra sau khi một trong những bệnh nhân của bà tự tử vì quá xấu hổ khi đã mang thai mà không có chồng. Có hơn 100 thai phụ đã tìm chốn nương náu ở đây để chờ ngày sinh con. 

Có muôn vàn lý do đẩy người phụ nữ đến đây như chồng chết khi mới bắt đầu mang thai, hay có thai trước đám cưới, hoặc thậm chí mang thai do bị cưỡng hiếp. Hầu hết những người phụ nữ sẽ giao con cho trại trẻ mồ côi, nhưng cũng có những bà mẹ trẻ quyết định mang con về, bất chấp sự kỳ thị của xã hội và từ chính người nhà.

Tổ chức Bảo vệ quyền phụ nữ ở Myanmar cho biết, có khoảng 246.000 ca nạo phá thai không đảm bảo an toàn được ghi nhận mỗi năm. Đó là những trường hợp các cô gái bị ép phải bỏ con. Điều này khiến cho tỷ lệ tử vong của thai phụ tại Myanmar cao thứ hai trong khu vực châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước