Cuộc sống "tối đi, ngày về" của người dân vùng sạt lở đồi ông Mai

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/07/2019 14:16 GMT+7

VTV.vn - Những chuỗi ngày long đong của người dân sống dưới chân đồi ông Mai không biết đến bao giờ chấm dứt.

Đài báo tối nay có mưa to cho nên vừa tắt ánh mặt trời, các hộ dân ở dưới chân đồi ông Mai đã chân ướt chân ráo di tản người thân.

Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng dường như niềm vui an nhiên tuổi già đã không đến với mẹ già nhà ông Bùi Văn Cừ (xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên). Thay vì quây quần bên con cháu, tối nào bà cũng phải khăn gói đi di tản.

Cuộc sống tối đi, ngày về của người dân vùng sạt lở đồi ông Mai - Ảnh 1.

Sau những cơn mưa lớn vào cuối tháng 6, công trình mái ta luy chắn đất trên đồi ông Mai đã bị lún sâu đến 40 cm. (Ảnh: Báo Tài nguyên môi trường)

Nguy hiểm hơn ở nơi ôm trọn chân đồi như nhà anh Tứ. Vợ con không ở nhà, nhiều tháng nay gia đình anh cũng chẳng có nổi một bữa cơm sum vầy. Cái ăn đã thế, ngủ còn tạm bợ hơn. Gia cố lại chuồng lợn làm nơi nghỉ ngơi là cái cách mà anh Tứ sống qua ngày.

Những ngày này, cứ hễ Thái Nguyên có mưa to là đêm trắng bữa đó. Nhưng điều mà chính quyền xã Tân Thái có thể làm chỉ là điều dân quân đến cắm chốt kiểm tra vết nứt.

Chính quyền xã Tân Thái đã nhiều lần họp bàn để quyết định xem nên để dân đi hay ở. Nếu di dời, chính quyền xã cho đất tái định cư, Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ dân 20 triệu đồng. Nhưng với đa số người dân nghèo xóm Yên Thái, số tiền chẳng đủ để làm lại cuộc sống mới. Có lẽ vì thế mà mỗi lần họp bàn, chỉ thấy toàn là bế tắc.

Dành ra hơn 20 triệu đồng để mua gạch về xây nhà, giờ có nguy cơ số gạch này buộc anh Tứ phải cho không người khác. Thêm một lần nữa, họ sống trong sợ hãi và chật vật dưới chân núi lở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước