Bà Soung Sovann đang làm nhiệm vụ của một hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho các phóng viên của AFP. Phải cần hướng dẫn vì nhìn nghĩa trang Smor San lúc này, chẳng ai nghĩ đây là nơi yên nghỉ của những người đã khuất.
Bà Soung Sovann, cư dân tại nghĩa trang Smor San, Phnom Penh chia sẻ: "Hồi trước, tôi rất sợ đến nghĩa trang ngay cả vào ban ngày. Nhưng giờ sống ở đây, mọi người cũng kéo đến đây ở nhiều nên thành ra cũng quen".
Vì quen nên ngay cả bọn trẻ cũng thấy việc lăn lê ở những ngôi mộ là điều hết sức bình thường. Có lẽ cái nghèo khiến cho người ta quên đi cả sự sợ hãi. Bà Moeun chuyển tới đây 19 năm trước, khi đó nghĩa trang có hơn 300 ngôi mộ nhưng nay chỉ còn lại 110 ngôi. Trong khi đó, số người sống trong khu nghĩa trang đã tăng lên 500, nhiều hơn cả người chết.
Nền kinh tế Campuchia phát triển mạnh sau chiến tranh. Ngân hàng Thế giới ước tính năm ngoái, Campuchia đạt mức tăng trưởng 7,5%, cao nhất trong vòng 4 năm qua. Nhưng khi các chung cư cao tầng thay thế cho những khu ổ chuột, vẫn có 14% người Campuchia sống dưới mức nghèo khổ chẳng có mấy lựa chọn về nơi mình sinh sống.
Những vách nhà mới vẫn mọc lên mỗi ngày tại khu nghĩa trang, là chỗ tránh mưa tránh nắng cho những người còn sống và không lâu nữa, dân số tại đây sẽ còn tăng thêm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!