Hôm nay (19/1) là ngày tưởng niệm Martin Luther King, một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử về vấn đề bình đẳng chủng tộc với bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ”.
50 năm trước, Selma, bang Alabama, Mỹ là nơi Martin Luther King đã khởi nguồn cuộc diễu hành lịch sử, mà kết quả là quyền bình đẳng trong bầu cử giữa người da màu và trắng ở Mỹ.
Và 50 năm sau, cũng chính tại nơi này, một cuộc diễu hành khác đang diễn ra, với chính những diễn viên đã tái hiện cuộc đời Martin Luther King trong bộ phim đình đám Selma, “Giấc mơ thay đổi thế giới”.
Dàn diễn viên phim Selma cùng Thị trưởng và hàng nghìn người dân thành phố Selma đã tái hiện cuộc diễu hành với mong muốn được sống lại không khí lịch sử của những con người đã anh dũng chiến đấu vì một nước Mỹ bình đẳng sắc tộc.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.