Khát khao đến trường của cô bé mang bệnh ung thư máu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Dù mắc căn bệnh ung thư máu trong 7 năm qua, nhưng em Huỳnh Thị Mỹ Duyên (13 tuổi) tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, luôn khát khao được đi học, được tới trường.

4ha đất là toàn bộ tài sản chị Mai (mẹ của Duyên) cầm cố để lấy tiền chữa bệnh cho em. Nguồn thu nhập chính của gia đình hiện tại là rau, gương sen hàng xóm cho bẻ nhờ, cùng tiền đi phụ hồ thuê của bố.

Thương cha mẹ vất vả, Duyên cố gắng học tập và sinh hoạt như các bạn cùng trang lứa, mặc những lần mệt mỏi sau khi điều trị hóa chất. Vui vì sự nỗ lực của con mình, nhưng chị Mai vẫn không thể giấu nổi những nỗi niềm, khi sắp tới là lần điều trị tiếp theo của con.

Chiếc xe đạp cũ là người bạn đồng hành cùng Duyên trên mọi nẻo đường. 7km tới trường, chở trên đó là nghị lực, là tình yêu thương và khát khao được sống, được học tập của cô bé 13 tuổi.

Khát khao được đến trường của cô bé nghèo ở Nam Định Khát khao được đến trường của cô bé nghèo ở Nam Định

VTV.vn - Vì nhà nghèo không có tiền đi học, em Đồng Thị Lan Anh đã phải nghỉ học ở nhà giúp đỡ mẹ nhưng niềm khát khao được đến trường với em không lúc nào tắt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước