Đúng 11h30 ngày 30/4/1975, quân Giải phóng chiếm Dinh Độc lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và nội các đầu hàng vô điều kiện. Đó mãi mãi là những thước phim về lịch sử không thể nào quên, đặc biệt đối với những người lính chiến trường và ngày hôm đó còn là ký ức hào hùng.
Khát vọng tự do, khát vọng hòa bình luôn chảy trong tâm trí của những người lính năm xưa. Tự do, hòa bình không phải là khát vọng của riêng ai, của riêng thời đại nào thế nhưng, để đánh đổi được 4 chữ ấy, những người lính trong thời chiến đã phải hy sinh những điều gì?
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!