Khi cổ vật, đồ thờ "không cánh mà bay"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/10/2018 16:05 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng cổ vật, đồ thờ "không cánh mà bay" gây bức xúc trong dư luận.

Đêm 16/8, lợi dụng mưa bão, kẻ gian đã đột nhập vào chùa chùa Pháp Vân, Hưng Yên lấy đi pho tượng phật cổ có niên đại hơn 700 năm tuổi kèm theo 2 bát hương cổ. Theo trụ trì chùa cho biết, sau khi chuyển xong pho tượng này, kẻ gian còn định quay lại chùa để lấy nốt pho tượng thứ hai nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy. Điều đáng chú ý, chùa có 3 bức tượng Tam thế, năm 1999  cũng đã bị đánh cắp mất 1 bức tượng. Sau những lần mất trộm những cánh cửa chùa thay vì mở hàng ngày đến nay đành phải đóng kín.

Điều khó tin là bức tượng bị đánh cắp hôm 16/8 nặng hơn 100kg và cao gần 1m, hoàn toàn không dễ để ăn trộm. Sực việc chỉ có thể giải thích là an ninh của chùa quá lỏng lẻo, minh chứng là đến bộ phận bảo vệ chùa cũng không có dù đây là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến nay, chùa Pháp Vân cũng đã lắp camera giám sát, điều này dù muộn nhưng cũng có thể coi là biện pháp tạm thời hiệu quả lúc này.

Lỗ hổng về an ninh còn tương đối dễ xử lý nhưng lỗ hổng về con người mới khó khi đôi lúc chính những người trong chùa lại vô tình "dâng cổ vật tận tay cho kẻ cắp".

Mơ hồ về trách nhiệm bảo vệ cổ vật Mơ hồ về trách nhiệm bảo vệ cổ vật

VTV.vn - Liệu việc bảo vệ cổ vật, hiện vật, đồ thờ tại di tích có đang bị lỏng lẻo, có hay không sự thiếu quan tâm của những người đang trực tiếp trông coi, quản lý?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước